Loài hoa

  • Hè về, nhiều loài hoa khoe sắc đua hương, hoa phượng tựa như cánh bướm đong đưa đỏ rực cả một  khoảng trời, hoa sứ trắng khiêm nhường với màu trắng tinh khôi và đâu đó thấp thoáng một màu tim tím dịu dàng, lãng mạn. Ngắm nhìn sắc tím bằng lăng lung linh trong nắng sớm mà biết bao kỷ niệm mộng mơ tuổi học trò trong tôi lại xao xuyến tìm về.
  • Các nhà nghiên cứu tại vườn thực vật Singapore vừa phát hiện hai loài cây mới thuộc họ Hanguana chỉ có tại đất nước này.
  • Tháng 5, khi nắng trời bắt đầu "dội lửa" xuống vùng quê xứ Quảng, cũng là lúc Lộc vừng bắt đầu nở hoa.
  • Loa kèn có giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng dao động từ 30.000 - 40.000 nghìn đồng một bó 10 bông, đắt gấp 2-3 lần so với các loại hoa thông thường khác nhưng vẫn được nhiều người yêu thích loài hoa "nữ hoàng tháng Tư" trắng tinh khôi.
  • Cây cau, hàng cau cùng với luỹ tre xanh, cây đa - bến nước - sân đình luôn là những hình ảnh thân thương, ghi đậm dấu ấn của các làng quê Việt.
  • Nếu 6.700 cây bị đốn hạ, khi đó chỉ còn một Hà Nội trơ trọi, Hà Nội vắng màu xanh, Hà Nội “rô bốt hóa” vì đang phơi ra toàn bê tông, cốt thép và bụi. Vẻ đẹp cổ kính, thơ mộng chỉ còn là kỷ niệm…
  • Mùa Xuân, những cây bằng lăng ven con đường làng, những cây được chăm sóc trong khuôn viên trường học bắt đầu thay đi lớp lá già cằn cỗi. Chồi non chớm nhú, cũng là lúc những cánh hoa màu tím bắt đầu nở, đem đến hương vị cho đời.
  • Bên chung trà mừng Xuân, chúng ta thử "truy tìm lý lịch" một loài hoa mà hầu hết các sách đều ghi “không biết hoa gì”.
  • Có thế của mai vàng miền Nam nhưng lại có hoa đỏ thắm như đào miền Bắc, mai đỏ được xem như sự kết hợp Bắc - Nam ngay trong một chậu hoa nhỏ xinh.
  • Với những gam màu trắng, xanh, đỏ, hồng, tím bắt mắt hòa và là một loài hoa có hương thơm dễ chịu, hoa tiên ông là loại hoa được nhiều người dân Hà Nội ưa chuộng vào các dịp lễ Tết trong một vài năm trở lại đây.