• “Quá trình lấy ý kiến trong buổi làm việc, chị gái tôi thừa nhận có xưng mày, tao với cán bộ phường bởi lúc đó chị quá bức xúc, nhất là khi hỏi cán bộ Hiếu, nhưng anh này không trả lời mà lại chỉ tay sang người bên cạnh…” – chị Vũ Thanh Hoa (phường Văn Miếu) chia sẻ.
  • “Đáng lẽ ra chúng tôi phải làm lễ tang cho bố vào ngày 20.7. Tuy nhiên, vì sự việc xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu vào ngày 19.7 diễn ra chậm hơn so với dự kiến nên gia đình phải lùi lại 1 ngày để hoàn thiện các thủ tục với nhà tang lễ. Do vậy chúng tôi đã ký hợp đồng vào ngày hôm sau", chị Vũ Thị Hoa cho biết khi trao đổi với Dân Việt chiều nay.