Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ở trận đấu sớm vòng 14 Premier League diễn ra trên sân King Power tối 29/10, Man City thi đấu áp đảo nhưng các học trò HLV Pep Guardiola đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester City. Tiền vệ Kevin de Bruyne sắm vai người hùng khi thực hiện thành công quả đá phạt hàng rào đẹp mắt để mang về 3 điểm quý giá cho "The Citizens".
Chiến thắng này giúp Man City tạm thời leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 29 điểm sau 12 trận, hơn đội đứng sau Arsenal 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Guardiola đã lên tiếng ca ngợi cậu học trò De Bruyne: "Kevin đã trở lại. Những trận đấu gần đây, cậu ấy thi đấu không thực sự tốt nhưng màn trình diễn của De Bruyne trước Leicester vô cùng tuyệt vời.
Kevin biết rằng cậu ấy là cầu thủ mà Man City rất cần. Điều tôi thích ở De Bruyne là sự năng động và lối chơi sáng tạo".
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng chỉ ra những khó khăn mà đội bóng của ông gặp phải trước Leicester: "Ở trận đấu vừa qua, Jamie Vardy thường xuyên theo kèm tiền vệ cầm trịch lối chơi của Man City là Rodri.
Ngoài ra, hàng tiền vệ 4 người của họ cũng thi đấu rất cơ động. Nơi vòng 16m50, Leicester cũng thường xuyên tập trung 5 hậu vệ. Điều đó khiến Man City gần như không có khoảng trống để triển khai tấn công.
Đó là lý do tại sao tôi chỉ đạo các học trò phải kiên nhẫn và tập trung tối đa trong khâu phòng ngự để không bị thủng lưới ở những tình huống đá phạt hoặc phạt góc của Leicester, bởi James Maddison là bậc thầy trong các pha bóng như vậy. Rất may là hàng thủ Man City đã thi đấu tốt".