Mạnh Đạt

  • “Mỗi năm ông Khởi thu cả tỷ đồng từ bán cà phê, sắn, làm dịch vụ nông sản. Giàu có nhưng ông ấy sống rất giản dị, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến”-anh Đinh Văn Dũng ở bản Nà Sản, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La nhận xét.
  • Là nông dân bao đời gắn bó với đồng ruộng, anh Nguyễn Kim Tụ (thôn Tràng Cát, xã Kim An, Thanh Oai, Hà Nội) luôn nuôi dưỡng ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
  • Buổi sáng thành phố thường muộn hơn ở quê, ngày Chủ nhật càng muộn. Ông Hai đi tới đi lui, đứng lên, ngồi xuống đã thấy chán vậy mà thằng Nhân vẫn chưa thức. Sốt ruột quá...
  • Ra đời năm 2004, Khu du lịch văn hóa- sinh thái- lịch sử Vực Quành như một bảo tàng chiến tranh ngoài trời, thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Thế nhưng bây giờ, Vực Quành đang trở nên hoang tàn trước sự bất lực của chủ nhân.
  • Ngày 6.8, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thước (SN 1974) ở quận Long Biên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Đất do cha mẹ để lại, suốt gần 38 năm qua canh tác liên tục, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho Nhà nước, thế nhưng gần 10 năm qua, một người dân ở Quảng Ngãi vẫn không được cấp sổ đỏ.
  • Hà Giang là mảnh đất tập trung đa dạng văn hoá các dân tộc Việt Nam. Nơi đây có trên 20 tộc người cư trú và mỗi dân tộc đều mang đến một nét văn hoá độc đáo riêng. Trong số đó đặc sắc nhất phải kể đến văn hóa của người Mông.
  • Garenth Bale đang ngày gần với sân Santiago Bernabeu. Theo tờ Mundo Derportivo, Tottenham đã chấp nhận đàm phán với Real về vụ chuyển nhượng cầu thủ này.
  • (Dân Việt) - Đi chở hàng cho bọn buôn lậu cũng là vi phạm pháp luật. Nhận thức được điều này, nhiều hộ đồng bào Khmer ở xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã trở về làm giàu trên chính mảnh đất của mình.
  • (Dân Việt) - Tôi muốn nhận chuyển nhượng một mảnh đất nhưng người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chết.