Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày giữa tháng 1, PV Dân Việt được lãnh đạo Hội Nông dân huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) dẫn đến thăm qua vườn cây của gia đình anh A Blơh (trú tại làng O, xã Ya Xiêr).
Dạo quanh khu vườn, chúng tôi cảm nhận được màu xanh tốt của các loại cây đan xen với nhau dưới ánh nắng mặt trời.
Cũng như nhiều gia đình khác, trước đây cuộc sống của gia đình anh Blơh thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Từ nhỏ đến lớn, anh đã đi theo bố mẹ trồng lúa, trồng mì để có cái ăn, cái mặc.
Sau khi lập gia đình và tách hộ, anh được bố mẹ cho vào sào đất để trồng mì. Tuy nhiên, trồng mỳ chỉ đủ trang trải cuộc sống của gia đình chứ không dư giả gì. Chính vì vậy, hai vợ chồng anh cũng tích cực làm thuê, làm mướn, đồng thời tiết kiệm chi tiêu để có tiền mở rộng sản xuất.
Vài năm sau, khi đã tích lũy được vốn liếng, anh Blơh mua thêm 1 ha đất để trồng cây cao su để "lấy ngắn nuôi dài". Người đàn ông này cũng tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ năng trồng, chăm sóc và cạo mủ cây cao su do các ban, ngành tổ chức để tích lũy thêm kinh nghiệm. Khi vườn cao su bắt đầu chu kỳ đi vào khai thác thì mỗi năm cho thu nhập khoảng hơn 40 triệu đồng.
Tiếp tục chắt chiu, giành dụm thì đến nay, diện tích vườn cây của gia đình anh đã được mở rộng lên thành 8 ha. Trong đó có 6 ha cao su; 1 ha mì và 1 ha cà phê. Đối với cây cao su, anh Blơh hiện đang cho thuê với diện tích 2 ha và 1 ha đang cho khai thác, số còn lại đang trong giai đoạn sinh trưởng (chưa khai thác được-PV). Từ loại cây được mệnh danh là "vàng trắng" này, gia đình anh mỗi năm mang về nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng.
Bên cạnh việc canh tác cây trồng, anh A Blơh còn mạnh dạn đầu tư 2 chiếc máy cày làm đất để cày thuê cho người dân trong thôn. Như vậy, từ vườn cây và cho thuê máy cày, anh Blơh có thu nhập bình quân gần 200 triệu đồng mỗi năm. Cũng từ nguồn thu nhập này mà anh xây dựng được một ngôi nhà khang trang, đầy đủ đồ dùng sinh hoạt hiện đại, từ tivi màn hình lớn, tủ lạnh, con cái học hành ổn định.
"Thời gian đầu, tôi cũng gặp ít khó khăn vì thiếu kinh nghiệm trong sản xuất. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ bỏ cuộc vì hiểu được rằng, trong nghề nông nếu cố gắng từng từng ngày, ham học hỏi các kiến thức, kỹ thuật trong sản xuất thì sẽ có ngày hái được quả ngọt. Có thể nói, cuộc sống của gia đình cho đến hiện tại đã dần ổn định và không còn khó khăn như trước", người đàn ông này chia sẻ.
Nói về anh A Blơh, bà Hà Thị Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ya Xier cho biết: "Gia đình anh A Blơh hiện tại là hộ dân tộc thiểu số (DTTS) sản xuất kinh doanh giỏi trong thôn. Nhờ tinh thần chịu thương chịu khó, ham học hỏi và dám nghĩ, dám làm trong sản xuất mà giờ đây anh có nguồn thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Đồng thời, anh Blơh anh còn tích cực hướng dẫn, truyền đạt lại cho nhiều người trong thôn về kỹ thuật chăm sóc cây trồn. Đây là một tấm gương cho nhiều người trên địa bàn học tập, noi theo".