Một học sinh lớp 5 bị lũ cuốn trên đường đến trường

Nguyễn Phương Thứ hai, ngày 24/10/2016 13:30 PM (GMT+7)
Trên đường đến trường, khi đi qua đập tràn, do dòng nước chảy xiết, không may, một học sinh lớp 5 đã bị lũ cuốn trôi.
Bình luận 0

img

Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi em học sinh lớp 5 đang trên đường đến trường (ảnh: Minh Tuấn).

Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một em học sinh lớp 5 đang trên đường đến trường.

Khoảng 6h30 ngày 24/10, em Trần Thị Nhung (SN 2005 ở thôn 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang là học sinh lớp 5B - Trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch, trên đường đến trường học, khi đi qua đoạn đập tràn ngầm bến Troóc (nối giữa thôn 4 Phúc Đồng vào thôn 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch) thì bị nước cuốn trôi cả người và xe.

img

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân (ảnh: Minh Tuấn)

Theo ông Lương, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng xã và người dân đang tích cực tìm kiếm em Nhung nhưng đến 11 giờ 50 cùng ngày vẫn chưa có kết quả. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Được biết, gia đình Nhung có tất cả 4 anh chị em, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem