Mourinho chửi học trò như "chém chả"

Thứ tư, ngày 07/05/2014 15:57 PM (GMT+7)
Mâu thuẫn giữa Mourinho và các học trò đã bị đẩy lên mức cao trào. Ngay trong giờ nghỉ ở trận hòa 0-0 với Norwich và đối mặt nguy cơ trắng tay trên khắp các mặt trận, ông đã không tiếc lời chửi bới các học trò của mình.
Bình luận 0
Bước vào đường hầm sân Stamford Bridge ở giờ nghỉ giải lao trong cuộc tiếp đón Norwich, Mourinho đã nổi xung với Matic và Mohamed Salah vì họ là những kẻ “lười biếng”.

Có vẻ chiến lược gia người Bồ Đào Nha quá thất vọng bởi bộ đôi do chính tay ông đưa về trong phiên chợ Đông, gửi gắm không chỉ hy vọng mà còn là những ý đồ chiến thuật.

Mourinho đổ lỗi cho học trò vì mùa giải trắng tay
Mourinho đổ lỗi cho học trò vì mùa giải trắng tay

Có điều, những thông số kỹ thuật dường như chống lại Mourinho, hoặc giả vì quá quẫn bách, vị thuyền trưởng Chelsea đem hết bực dọc trút lên đầu hai kẻ xấu số. Sau 45 phút có mặt trên sân, Salah có 25 lần chạm bóng với độ chính xác trong các đường chuyền là 83%, 2 lần tắc bóng thành công và được trang thống kê Whoscored chấm điểm 6,3. Matic thậm chí còn nổi bật hơn.

Trước khi được thay bởi Torres ở phút 73, tân binh người Serbia có 96 lần chạm bóng với độ chính xác lên tới 92%, tung ra 3 cú sút, 2 lần tắc bóng và chiến thắng 50% trong những tình huống bóng bổng. Như vậy, thực tế cả Salah và Matic đâu có chơi tồi đến nỗi Mourinho phải lôi họ vào đường hầm để giận dữ, mắng chửi?

Theo London 24h, những lời lẽ mà Mou sử dụng là hết sức khó nghe, như nói với Salah là “Anh không biết chạy đi tìm quả bóng à? Anh đợi nó tìm đến chân anh à?”, “Anh không xứng đáng để chơi trận đấu này”. Trong khi đó, Matic bị chê là “Vô dụng trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Không một tiền vệ trung tâm nào thi đấu thiếu sức sống và sáng tạo như thế”…

Một bằng chứng nữa cho thấy Mourinho đã quẫn bách trong trận gặp Norwich. Dù đã có ý định trừng phạt Hazard, song rốt cuộc Mou vẫn phải tung tiền vệ người Bỉ vào sân ngay đầu hiệp 2 vì nỗi bất an mang tên Salah. Điều này không giống với Mourinho kiên định và dám liều lĩnh trước đây. Chelsea đã tiến sát đến bờ vực trắng tay và Mourinho trải qua năm thứ 2 liên tiếp không giành nổi một danh hiệu. Có vẻ đây mới là nguyên nhân dẫn đến cơn thịnh nộ vừa qua.

Kể từ khi chính thức làm HLV trưởng Porto vào năm 2002 cho đến năm 2012, Jose Mourinho luôn duy trì được chuỗi thành tích năm nào cũng có danh hiệu (mùa 2007/08 rời Chelsea từ giữa mùa). Tuy nhiên ở mùa trước và gần như cả mùa này, Mourinho trắng tay.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem