Trước giờ mở màn, mưa như trút nước tưởng chừng sẽ làm chùn bước chân người đi nhưng sân Lan Anh đã được lấp đầy không còn một chỗ trống. Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ấn tượng với chiếc ngai vàng bên cạnh những hiệu ứng độc đáo: lửa, mưa, pháo hoa, ánh sáng để mở ra một câu chuyện được tái diễn lại con đường số phận của chính mình.
|
Bằng ca khúc Số phận, Đàm Vĩnh Hưng đã tái hiện lại “số phận” của chính mình, từ nghèo khó cho đến “ngự trị” trên chiếc ngai vàng. |
Với hơn 30 ca khúc, vừa hát, vừa nhảy, vừa diễn kịch tưởng chừng là quá sức với Mr Đàm. Nhưng có lẽ đây chỉ là lo lắng thừa thãi vì trước đây anh cũng đã từng được xác lập kỷ lục thể hiện với 60 ca khúc trong đêm nhạc của chính mình. Anh đưa khán giả đi từ những cung bậc tình cảm này đến từng cung bậc tình cảm khác và “đã” mắt với những hiệu ứng ánh sáng 3D, đèn laser tạo nên không gian huyền ảo, lộng lẫy, xa hoa.
Không ngoa khi Đàm Vĩnh Hưng cho biết chương 3 là chương đáng sợ nhất trong liveshow lần này. Ánh sáng laser khiến khán giả chóng ngợp với những màn “chơi” hiệu ứng có một không hai này.
Những tưởng chỉ có thể thấy được những hiệu ứng này qua các show diễn lớn của các nghệ sĩ quốc tế, đạo diễn Trần Vi Mỹ đã “vượt qua chính mình”, bay bổng với sự sáng tạo, cuộc chơi đầy đẳng cấp với Đàm Vĩnh Hưng.
Liveshow vẫn còn tiếp tục diễn ra vào tối nay (22.7) tại TP HCM và ngày 28.7 tại thủ đô Hà Nội.
Bồng Sơn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Địch Long