Muốn gửi con nhà hàng xóm nhưng lại sợ con bị... bắt cóc

Như Xuân Chủ nhật, ngày 17/07/2016 09:05 AM (GMT+7)
Chị hàng xóm không phải người địa phương, nhà chị ở cũng là nhà đi thuê như gia đình tôi. Không biết lai lịch, nguồn gốc rõ ràng, không biết chị ta là người thế nào lỡ chị ta bắt cóc con mình thì tôi không biết phải làm sao
Bình luận 0

Tôi có một băn khoăn mong các bạn có thể cho tôi lời khuyên.

Chuyện là thế này, con trai tôi hiện đã tròn 1 năm tuổi, vì phải trở lại với công việc nên tôi muốn gửi cháu ở nhà trẻ hoặc gửi chị hàng xóm. Tôi không biết nên gửi ở đâu bởi nếu gửi ở nhà trẻ thì chỉ gửi nhà trẻ tư, không được gửi nhà trẻ công.

img

Gửi con ở trường tư thục. Ảnh minh họa

Nhà trẻ tư ở ngay cùng ngõ, rất thuận tiện cho việc đưa, đón cháu nhưng ngặt nỗi nhà trẻ này không có camera kết nối với điện thoại phụ huynh, tôi sẽ không thường xuyên nhìn thấy cháu đang làm gì, ngủ hay thức, chơi ngoan hay ngồi khóc.

Mỗi lớp có tới 20 chục bé mà chỉ có 2 cô phụ trách, vậy liệu rằng con mình có được quan tâm, chu đáo hay không.

Không có camera, ai biết được cô giáo sẽ làm những gì với con mình khi mình không ở đó.

Phương án gửi chị hàng xóm tôi cũng đã tính đến. Chị này không có việc làm, ở nhà trông trẻ đã 5 năm nay. Chị chỉ trông con tôi và một cháu khác nữa. Tuy nhiên, chị hàng xóm không phải người địa phương, nhà chị ở cũng là nhà đi thuê như gia đình tôi. Không biết lai lịch, nguồn gốc rõ ràng, không biết chị ta là người thế nào lỡ chị ta bắt cóc con mình thì tôi không biết phải làm thế nào.

Tôi nên gửi con ở trường hay gửi chị hàng xóm?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem