Mỹ Tâm ngẫu hứng với “quyền” được gửi tình yêu

Chủ nhật, ngày 25/08/2013 14:19 PM (GMT+7)
Lúc nồng nàn, sâu lắng, lúc nghiêng ngả với những câu nói hài hước hay hớp hồn khán giả bằng những vũ đạo điêu luyện, Mỹ Tâm đã tao ra tất cả những cung bậc cảm xúc trong đêm nhạc acoustic “Gửi tình yêu của em”.
Bình luận 0
Với 30 ca khúc được dàn trải suốt gần 3 giờ đồng hồ, đêm acoustic “gửi các tình yêu của Tâm” diễn ra vào tối qua (24.8) tại TP HCM tưởng như có những lúc được trình diễn một cách đầy ngẫu hứng nhưng thực chất "họa mi tóc nâu" đã chuẩn bị sẵn, đầy đủ hết những gì mà “tình yêu” của cô cần.


img
img Mở màn chương trình bằng chính ca khúc được lấy tên làm chủ đề đêm acoustic “Gửi tình yêu của em” một cách nồng nàn và dịu dàng, nữ tính trong chiếc đầm vàng chanh, Mỹ Tâm mộc mạc chia sẻ những kỷ niệm, những suy nghĩ lẫn những hạnh phúc trong đêm nhạc được thực hiện vào ngày cuối hè.
img Trở về với bản chất “quậy”, lí lắc, không khéo léo trong lời nói, Tâm đơn giản chỉ là “Đêm tình yêu của em, em có quyền”.
img Những ca khúc cũ, mới xen kẽ nhau, được hòa âm phối khí lại dành riêng cho đêm nhạc acoustic
img Đặc biệt, ca khúc “Đêm đông” qua tiếng hát cuả Mỹ Tâm, tiếng đàn của Hoài Sa gieo vào lòng người một nỗi niềm. Cô đoán trước được các fans của mình sẽ muốn nghe lại ca khúc này một lần nữa sau khi cô hát trong chuyến đi từ thiện ở viện dưỡng lão. Thế mới biết, Tâm và “tình yêu” của mình đồng cảm với nhau ra sao.
img Tâm cũng kịp khoe “Chuyện như chưa bắt đầu” của mình đã cán mốc 10 triệu lượt nghe. Rồi bốc lửa với “Sai”, “Trắng đen”….
img
img 3 tiếng đồng hồ chẳng bao giờ đủ cho những người yêu mến Mỹ Tâm. Chủ nhân đêm nhạc chia sẻ: “Hạnh phúc rồi cũng qua đi, nỗi đau thì ở lại”. Chính “tình yêu” đã làm Tâm ngày một sâu sắc hơn, “yêu” hơn, nồng nàn hơn, mạnh mẽ hơn.
Bồng Sơn (Bồng Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem