Nàng dâu Việt cảm ơn cha mẹ chồng Hàn thương mình như con đẻ

Minh Anh Thứ bảy, ngày 23/11/2019 13:50 PM (GMT+7)
Nàng dâu Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn đến cha mẹ chồng Hàn Quốc đã xem mình như con đẻ mà đối đãi khiến cô cảm thấy cuộc sống gia đình hạnh phúc, vơi nỗi nhớ nhà khi lấy chồng xa xứ.
Bình luận 0

Tại Sự kiện đoàn tụ Đại gia đình đa văn hóa Việt – Hàn diễn ra tối qua (22/11) tại TP.HCM, đã có 5 nàng dâu Việt lấy chồng xứ kim chi và đang sinh sống tại quận Uiseong, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc, đem gia đình nhỏ về đoàn tụ cùng gia đình lớn của mình tại Việt Nam.

img

Các nàng dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc ở quận Uiseong. Ảnh: Minh Anh.

“Hiểu được tâm tư của những phụ nữ Việt Nam lấy chồng xa xứ cùng với những đứa con của họ mong muốn được đoàn tụ với gia đình cha mẹ, ông bà tại Việt Nam, lãnh đạo quận Uiseong đã tổ chức sự kiện này để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc cha mẹ Việt Nam đã tin tưởng gửi gắm con gái mình đến làm dâu xứ Hàn xa xôi”, ông Lim Ju-seung, Phó chủ tịch quận Uiseong bày tỏ.

Đây là hoạt động thường niên được quận Uiseong  tổ chức từ năm 2016. Hiện tại quận Uiseong có khoảng 300 gia đình đa văn hóa (chồng là người Hàn Quốc, vợ là người nước ngoài), trong đó khoảng 50% gia đình có vợ là người Việt Nam. Gia đình các nàng dâu Việt sẽ tuần tự được về đoàn tụ cùng gia đình Việt Nam qua các năm, có đợt là 10 nàng dâu, có đợt là 5 người như đợt này. Năm nay là lần thứ 4 quận Uiseong tổ chức sự kiện này, qua 4 năm đã có khoảng 30 gia đình tham gia.

Chị Tạ Thị Bé Ba (sinh năm 1985 ở Vĩnh Long) lấy chồng là anh U Sung Chul được 14 năm có 3 con (2 trai, 1 gái). Gia đình làm nghề nông, trồng tỏi và lúa ở quận Uiseong .

img

Gia đình nhỏ của chị Tạ Thị Bé Ba. Ảnh: Minh Anh

“Lúc đầu mới qua có bất đồng ngôn ngữ, thức ăn không hợp, nhưng mình đã cố gắng học tiếng Hàn, thuê cô giáo về nhà dạy từ năm đầu tiên mới qua. Chồng và gia đình chồng cũng ủng hộ và hỗ trợ rất nhiều. Học 2 năm là giao tiếp tốt. Chồng mình khá vui tính, ai cũng nói đàn ông Hàn gia trưởng, nhưng chồng mình thì không, sống với nhau 14 năm anh chưa từng đánh vợ con bao giờ. Mà ngược lại anh rất thương vợ, thương con, thường xuyên dẫn vợ con đi ăn nhà hàng và cứ khoảng vài tháng là dẫn cả gia đình đi du lịch. Mình đang cố dạy tiếng Việt cho con, để con biết thêm tiếng mẹ đẻ”, chị Bé Ba cho biết.

img

Con trai chị Bé Ba lên sân khấu trổ tài thổi sáo phục vụ hơn 100 khách mời tại sự kiện đoàn tụ Đại gia đình đa văn hóa tối 22/11. Ảnh: Minh Anh.

Nhà làm nông nhưng chị Bé Ba chẳng phải xuống ruộng, ra vườn bao giờ, tất cả việc đồng áng có chồng lo. “Bên Hàn làm nông cơ giới hóa và anh thuê người làm hết. Vợ chồng có dư dả, anh đều thống nhất gởi một ít về Việt Nam cho cha mẹ vợ. Anh còn mời cha mẹ và em gái mình qua Hàn Quốc chơi với mình và đi du lịch. Mình cảm thấy hài lòng và hạnh phúc lắm”, chị Bé Ba cười vui vẻ.

img

Gia đình nhỏ của chị Lê Thị Cẩm Linh. Chị Linh vô cùng cảm ơn cha mẹ chồng Hàn đã thương mình như con đẻ, giúp chị vơi nỗi nhớ nhà. Ảnh: Minh Anh.

Cũng cảm thấy hạnh phúc không kém là chị Lê Thị Cẩm Linh (sinh năm 1995 ở Cần Thơ). Chị lấy chồng và sang Hàn Quốc sinh sống đã hơn 4 năm và có một cậu con trai 4 tuổi. Gia đình có 3ha trồng táo ở quận Uiseong. Trước khi qua Hàn, chị đã học tiếng Hàn nên gặp nhiều thuận lợi khi giao tiếp cùng gia đình chồng.

“Mình lấy chồng mà sướng như ở nhà ấy. Ai cũng nói làm dâu phải thức khuya dậy sớm nhưng cha mẹ chồng mình lại để cho mình ngủ đến lúc nào muốn dậy thì dậy. Họ thương mình như con gái ruột, gia đình làm nông mà không bắt mình làm gì, mình chỉ chăm con. Chồng  thì khỏi nói, cứ 1-2 tuần là dẫn mình đi chơi, đi du lịch. Mình rất hạnh phúc và vô cùng cảm ơn gia đình chồng đã thương yêu, bao bọc mình, giúp mình quên nỗi nhớ nhà”, chị Cẩm Linh bày tỏ.

Nhân sự kiện này, quận Uiseong cũng đã quảng bá, giới thiệu các loại nông sản, thực phẩm nổi tiếng, chất lượng cao của quận như táo Hàn Quốc, nước tỏi đen, tỏi đen dạng viên (Uiseong là vùng trồng tỏi có chất lượng tốt nhất Hàn Quốc), kim chi, tương ớt tỏi, tương ớt táo Hàn Quốc… đến người tiêu dùng Việt Nam.

Năm ngoái, quận đã xuất khẩu được 1 triệu USD nông sản sang Việt Nam và năm 2019 con số này đã là 1,5 triệu USD. “Chúng tôi muốn đẩy mạnh hơn nữa nông sản của quận Uiseong đến với Việt Nam và có mong muốn hợp tác với các nhà phân phối nông sản tại Việt Nam”, ông  Choi Hun Sik, Trưởng ban cố vấn nông nghiệp quận Uiseong cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem