Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hè 2011, Samir Nasri làm mình làm mẩy để được rời Arsenal. Rốt cục, tiền vệ người Pháp này được thỏa lòng khi gia nhập Man City theo bản hợp đồng 5 năm, kèm theo mức giá lên tới 25 triệu bảng.
Ở sân The Etihad, Nasri càng có cơ hội tỏa sáng hơn nữa. Anh chính là nhân tố quan trọng giúp Man City vô địch Premier League mùa 2011/12 và mùa này tiếp tục chơi ấn tượng.
Nasri từng từ chối M.U để gia nhập Man City.
Thế nhưng ít người biết rằng, trước khi gia nhập Man City, Nasri từng nhận được những lời chào mời thật tình từ M.U và anh cũng đã có chút siêu lòng. Theo đó, chính Sir Alex Ferguson đã tiếp cận Nasri, sắp xếp một buổi gặp mặt đối mặt và đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng vào phút chót, Nasri lại quay ngoắt 180 độ. Thay vì đến với M.U, anh lại quyết định đầu quân cho Man City, đối thủ không đồi trời chung với M.U. Vì sao lại như vậy?
Nasri khẳng định, chẳng có lý do nào liên quan đến tiền bạc như báo chí từng đồn thổi cả. Tiền vệ 27 tuổi người Pháp này cho biết, anh rời Arsenal là vì muốn đến với một bến đỗ giàu tham vọng hơn, từ đó có cơ hội giành những danh hiệu lớn, và từ chối M.U là vì không muốn bị kéo vào cuộc chiến giữa Sir Alex Ferguson và ông thầy đáng kính Arsene Wenger.
“Tôi và người đại diện đã gặp Sir Alex ở Paris. Ông ấy đưa ra những lời đề nghị khiến tôi phải suy nghĩ. Nhưng rồi tôi quyết định từ chối. Bạn biết đấy, giữa Sir Alex và Arsene Wenger luôn là những cuộc đối đầu nảy lửa, không chỉ trong mà còn cả ngoài sân cỏ. Tôi không muốn mình bị cuốn vào cuộc chiến ấy và càng không muốn Wenger phải phiền lòng. Ông ấy là một trong những người mà tôi kính trọng nhất”, Nasri chia sẻ.