Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cá ông là loài cá hiền hòa theo truyền thuyết là luôn cứu giúp ngư dân mỗi khi gặp nạn trên biển. Ngay từ sáng sớm hôm qua, đoàn thuyền đi rước Ông từ biển vào đã rập rình cờ hoa, chiêng, trống với đoàn quân hậu ủng rầm rộ làm náo nhiệt cả làng quê. Hàng ngàn du khách từ khắp bốn phương cũng đỗ về dự hội làm cho không khí ở làng quê yên bình ven biển náo nhiệt hẳn lên.
Đây là năm thứ 2 huyện Hòa Bình tổ chức lễ hội nghinh Ông trong niềm tôn kính, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi thuận buồm, xuôi gió... Những kỳ lão trong làng, các thiếu nữ trong vai công chúa... cung kính thỉnh Ông về ngự tại miếu để phù hộ cho làng nước bình yên.
Lễ hội kéo dài 3 ngày với nhiều hoạt động: Thi đấu thể thao, triển lãm ảnh, phục vụ văn nghệ...
Trúc Ly