Nga - Mỹ khẩu chiến vì “lái buôn tử thần”

Thứ sáu, ngày 06/04/2012 16:53 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ Ngoại giao Nga hôm 6.4 đã lên tiếng chỉ trích bản án 25 tù giam đối với bị cáo Viktor Bout do thẩm phán Mỹ quán quyết, đồng thời khẳng định sẽ đưa ông này về nước bằng mọi cách.
Bình luận 0

“Bộ Ngoại giao Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để Victor Bout được hồi hương trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Vấn đề này chắc chắn sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ Nga - Mỹ”, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố hôm 6.4.

img
"Lái buôn tử thần" Viktor Bout

“Bất chấp việc thiếu bằng chứng xác thực, việc bắt giữ Viktor Bout ở Thái Lan với sự can thiệp của lực lượng đặc nhiệm Mỹ, và sau đó là việc dẫn độ nghi phạm về Mỹ vẫn cứ diễn ra. Như vậy, các quan chức Mỹ đã thực thi mệnh lệnh chính trị, trong khi phớt lờ ý kiến của các luật sư cũng như các cấp thẩm quyền Nga”.

Cùng ngày, phát ngôn viên Cơ quan Nhân quyền thuộc Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, bản án 25 tù giam đối với Viktor Bout là “thiên vị và không thể chấp nhận”.

Trong khi đó, lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Nga Alexei Pushkov cho biết, ông tin Viktor Bout không phạm tội.

“Chúng tôi có cảm giác rằng, bất kỳ trường hợp nào liên quan tới công dân Nga đều được phân xử tại Mỹ theo hướng không có lợi cho Nga”, ông Alexei Pushkov nói.

Trước đó một ngày, hôm 5.4, Thẩm phán Mỹ Shira Scheindlin đã kết án Viktor Bout 25 năm tù giam vì tội bán vũ khí trái phép cho lực lượng nổi dậy chống Mỹ tại Colombia.

Viktor Bout, hay còn được biết tới với biệt danh “lái buôn tử thần", 45 tuổi, quốc tịch Nga, bị dẫn độ từ Thái Lan về Mỹ hồi năm 2010, sau khi bị bắt vào năm 2008.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem