Cậu bé bị suy giảm trí tuệ mỗi ngày nhặt ve chai giúp người nghèo

L.T Thứ ba, ngày 19/03/2019 13:19 PM (GMT+7)
5 phút sau, có thể không nhớ sáng nay ăn gì, chìa khóa xe để ở đâu nhưng Đỗ Văn Thịnh (18 tuổi) không bao giờ quên hàng ngày đi nhặt ve chai bán lấy tiền ủng hộ người nghèo.
Bình luận 0

Đỗ Văn Thịnh (Đà Nẵng) bị suy giảm trí tuệ bẩm sinh, trí nhớ của em không được ổn định. Năm 11 tuổi, Thịnh nghỉ học vì gặp khó khăn trong học tập. Năm 2014, Thịnh xin ba cho đi nhặt ve chai kiếm tiền và biết đến những câu lạc bộ thiện nguyện. Em tự kêu gọi quyên góp cho hoạt động của mình.

img

Cậu bé tốt bụng Đỗ Văn Thịnh.

Cậu bé 18 tuổi có thể quên mọi ký ức trong 5 phút, quên cả ngày sinh nhật của ba nhưng không bao giờ quên nhặt ve chai và có mặt ở các quán xá quyên tiền để ủng hộ người nghèo. “Thủ quỹ” của Thịnh chính là người ba tần tảo – ông Đỗ Văn Khương.

Nơi nào cũng có dấu chân của Thịnh, từ những ngôi nhà tình thương đến các bệnh viện ở trong thành phố Đà Nẵng.

Clip về cậu bé "não cá vàng" tốt bụng Đỗ Văn Thịnh. Nguồn: FB Việc Tử Tế - VTV

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem