Nghi ngờ chuyện gối chăn, kẻ cuồng ghen vác dao chém vợ đến chết

Thứ tư, ngày 14/08/2013 18:57 PM (GMT+7)
Vào phòng ngủ vợ, Nghĩa thấy mùng mền trên giường lộn xộn nhưng không có người. Nghĩ vợ mới quan hệ tình dục với tình nhân nên Nghĩa lấy cây dao yếm đi tìm vợ và chém đến chết.
Bình luận 0

img
Ảnh minh họa
Ngày 14.8, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Nghĩa (SN 1953, ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nghĩa và bà Ngô Thị Chanh, (SN 1953) là vợ chồng. Do xảy ra mâu thuẫn nên Nghĩa bỏ về nhà mẹ ruột ở ấp 2, xã Long Trị, huyện Long Mỹ sống gần một năm.

Thời gian này, Nghĩa nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên khoảng 20 giờ ngày 21.4, Nghĩa mượn xe mô tô của con trai đi đến nhà vợ để “rình” xem bà Chanh có quan hệ với ai hay không.

Sau đó, Nghĩa vào phòng ngủ bà Chanh, thấy mùng mền trên giường lộn xộn và không gặp vợ. Nghĩ vợ mới quan hệ tình dục với tình nhân nên Nghĩa ra nhà sau lấy con dao yếm dài khoảng 40cm dắt vào lưng quần rồi đi tìm vợ chém đến chết.

H.Lợi (H.Lợi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem