Ngọc Sơn tiết lộ sau ồn ào danh hiệu giáo sư, cát xê vẫn ở đỉnh cao

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 27/09/2017 08:05 AM (GMT+7)
“Tôi từng được một người đến trước cổng nhà nói tặng cho ngôi nhà. Ngày 30.9 tới có người giả tôi tiền cát xê bằng một show diễn lớn chỉ với một yêu cầu tôi ngồi ăn tối cùng họ nhưng tôi đã từ chối không nhận”, ca sĩ Ngọc Sơn chia sẻ.
Bình luận 0

img

Ca sĩ Quang Tám , ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Thanh Thanh Hiền tại buổi họp báo ra mắt liveshow "Khuya nay anh đi rồi" của ca sĩ Quang Tám chiều ngày 27.9 tại Hà Nội.

Tại buổi họp báo ra mắt liveshow 28 năm ca hát của ca sĩ Quang Tám, ca sĩ Ngọc Sơn – “Ông hoàng bolero” đã đến tham dự với tư cách là khách mời trong liveshow “Khuya nay anh đi rồi” của ca sĩ Quang Tám.

Mặc dù đến buổi họp báo trễ hơn so với các nghệ sĩ khác, nhưng ngay khi ca sĩ Ngọc Sơn xuất hiện, một tràng pháo tay cùng những tiếng huýt sao vang dội cả phòng họp báo dành cho anh. Ngay khi ngồi yên vị, nam ca sĩ Ngọc Sơn gửi lời chào tới các nghệ sĩ và anh chị em báo chí, đồng thời chia sẻ cởi mở lý do nhận lời mời tham gia liveshow của ca sĩ Quang Tám, bởi yêu mến vẻ hiền lành, đẹp trai của đàn em.

Nam ca sĩ “Lòng mẹ” cũng tâm sự khá cởi mở xung quanh những ồn ào được phong tặng bằng khen Giáo sư âm nhạc.

img

Ngọc Sơn phát biểu tại cuộc họp báo

Nam ca sĩ “Vòng tay cầu hôn” cho biết: “Tôi là người tu hành, bao năm tôi không tiếp xúc ở ngoài và không biết cãi nhau. Bố mẹ sinh ra tôi cho tôi giọng hát, tạo cho tôi một ý chí. Bất cứ lúc nào tôi cũng cảm thấy mình không sống sai với lương tâm với đại gia đình yêu dấu. Khi ai nói xấu về tôi, thậm chí dựng đứng về cuộc đời tôi, tôi cũng không quan tâm, không nói qua, nói lại. Tôi dành thời gian để sáng tác nhạc, tập tạ.

Có một điều tôi thấy rất hãnh diện đó là tôi đã chiến thắng với chính bản thân mình. Khi mà ngoài xã hội có 4 tứ khoái đang mời chào là rượu, chè, cờ bạc,  ma túy thì tôi đều không chơi. Gái thì có thể có thể không. Khi mình vượt qua được tất cả những điều đó, thì mới gọi là đắc đạo.

Những người đã tiếp xúc làm việc với tôi đều yêu mến tôi. Chỉ có những người chưa được làm việc mới không hiểu và ghét tung tin qua lại mà thôi.

Nhiều người yêu mến tôi, thậm chí có những người đến trước cổng nhà nói tặng tôi một ngôi nhà nhưng tôi đâu có dám nhận. Hay như sắp tới đây, ngày 30.9, có người trả tôi tiền như một show diễn lớn, tiền cát xê cao ngất ngưởng luôn mà chỉ cần tôi đến ăn tối, ngồi cạnh nói chuyện.

Mọi người không biết tôi yêu Hà Nội lắm, cứ rảnh rỗi tôi lại ra Hà Nội sống. Khi tôi mua nhà ở Hà Nội, có người tặng tôi lẵng hoa, anh em tặng tấm gương, cái kệ gỗ hay bức tranh tôi nhận ngay và bày ở căn hộ của mình. Tôi đâu quan trọng chuyện tiền bạc. Con người đẹp là từ nhân cách. Nếu mình tham tiền càng cao thì mình càng giảm nhân cách bấy nhiêu.

img

Vấn đề sự giàu có của tôi không phải là tiền bạc mà là sức khỏe, những cống hiến sáng tác âm nhạc, những tác phẩm tôi để lại cho đời. Những sáng tác về lòng cha, tình mẹ…để cho khán giả nghe xong yêu, đoàn kết nhau hơn.

Tôi dạy học trò, tu tâm, tích đức, chúng ta ai rồi cuối cùng cũng lên đường ra đi như nhau mà thôi. Vì vậy không được hơn thua. Mọi người thấy đấy học trò của tôi không có cãi nhau. Rất nhiều người hỏi tôi, sao không tức giận khi vừa qua có quá nhiều ồn ào, chỉ trích "ném đá" về phía mình. Nhưng tâm hồn tôi đã được siêu thoát, là một tấm pha lê trong suốt, ai muốn chửi, muốn đánh, muốn ném gì cũng không xi nhê tới tôi. Thậm chí nếu có ai đó đánh tôi đau thì người đó sẽ đau trước.

Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi không thông minh. Ai chẳng muốn làm người dễ thương trước công chúng. Tuy nhiên khi sự việc ồn ào xảy ra, mình sẽ dùng trí thông minh để ứng xử như thế nào mới là điều đáng bàn. Tôi dùng trí thông minh của mình cộng với tâm hồn siêu thoát để tập trung cho việc sáng tác nhạc, tập thể dục chứ không phải dùng cái đầu của mình để đi đôi co với từng người một nói xấu về mình”.

img

Khi được hỏi anh cảm thấy thế nào về câu chuyện được phong tặng danh hiệu Giáo sư âm nhạc gây ồn ào trong dư luận, nam ca sĩ “Chiếc vòng cầu hôn” từ chối trả lời. Nhưng anh cũng tiết lộ, ngày 25.9 anh vừa được tặng thêm một chiếc cúp và với anh danh hiệu dường như rất bé, anh không quan tâm.

“Mọi người đặt tên cho tôi khá nhiều danh xưng khác nhau, ông này, ông nọ, giáo sư, nhà giáo, nhạc sĩ…nhưng với tôi mọi người có thể gọi là gì cũng được. Còn chuyện ba mẹ tôi có buồn khi nghe những câu chuyện không hay về tôi. Nói thật, mẹ tôi quá biết về tôi, biết tôi bị oan ức quá nhiều. Như ngày xưa khi tôi bị bắt vào tù vì tội ăn chơi. Nhưng thực ra mọi người không biết, tại sự kiện đó, một người phụ nữ thể hiện phòng chống bệnh dịch HIV, AIDS bằng cách treo các bao cao su đã được thổi lên một cây gậy, thế là tôi bị lu loa lên là "Ngọc Sơn ăn chơi sa đọa treo bao cao su lủng lẳng".

Tôi bị oan nhiều thứ lắm, nhưng tôi không bao giờ kiện tụng, cãi vã với ai. Cuộc đời con người giống như con thuyền vậy, khi đi ra biển cũng sẽ gặp sóng gió, nhưng khi thuyền quay về bờ con thuyền vẫn phải còn nguyên vẹn. Nên mình không nên trách đời mà hãy tự trách mình”- ca sĩ Ngọc Sơn chia sẻ.

Khi được hỏi, kể từ sau vụ ồn ào được phong tặng Giáo sư âm nhạc tiền cát xê của anh có vì thế mà bị giảm, nam ca sĩ bật cười cho biết, lịch chạy show của anh vẫn kín trước cả khi có vụ ồn ào. Còn nói đến tiền cát xê thì Ngọc Sơn khẳng định tiền cát xê của anh lúc nào cũng ở đỉnh cao nhất, chỉ có điều anh có thích lấy bao nhiêu mà thôi.

Ngọc Sơn cũng cho biết, chuyện anh đi hát, chạy show kín lịch như hiện tại đều to một tay mẹ anh sắp xếp còn anh chỉ việc lên hát.

Trước đó, ngày 16.8, Ngọc Sơn tổ chức đêm nhạc mừng sinh nhật mẹ tại TP.HCM. Trong đêm diễn, "ông hoàng nhạc sến" bất ngờ quỳ gối dành tặng đấng sinh thành một tấm bằng khen mà anh vừa mới nhận được. Trên tấm bằng khen có giới thiệu Ngọc Sơn là "giáo sư âm nhạc, ca sĩ".

Ngay ngày hôm sau, đại diện của nam ca sĩ đã gửi thông cáo tới báo chí: “Nam ca sĩ vui mừng khi được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tặng bằng khen vì có những hoạt động xuất sắc trong sự nghiệp bảo tồn, phát triển di sản văn hóa Việt Nam. Bằng khen này phong tặng cho anh danh hiệu Giáo sư âm nhạc”.

Phía Ngọc Sơn cũng không quên PR bằng cách nhấn mạnh: "Ngọc Sơn đã không giấu được niềm vui khi được nhà nước ghi nhận với danh hiệu này. Có thể xem Ngọc Sơn là nam ca sĩ Việt duy nhất hiện nay được ghi nhận danh hiệu Giáo sư".

Ngay khi thông tin được phong tặng bằng khen giáo sư âm nhạc của Ngọc Sơn được đăng tải, dư luận đã xôn xao bàn tán về sự việc này. Đặc biệt là rất nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia văn hóa, nghệ sĩ về danh hiệu giáo sư âm nhạc của ca sĩ Ngọc Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem