Ở hòn đảo đầy lợn bơi giỏi, thong dong ngắm bình minh trên biển

Nguyễn Quý Chủ nhật, ngày 21/01/2018 13:30 PM (GMT+7)
Vừa đặt chân tới đảo Trần, hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng với chúng tôi là những chú lợn đi theo đàn kiếm ăn dọc bờ biển. Giống lợn rừng đen trũi, to, mõm dài lầm lũi đi trên bãi cát, dưới ánh mặt trời trông như một đàn hà mã...Chiến sỹ đảo Trần gọi chúng là "lợn biển".
Bình luận 0

Hỏi ra mới biết, đây là đàn lợn do đồn biên phòng đảo Trần nuôi để dự trữ thực phẩm. 

img

Thức ăn của chúng là những con hà đá, ốc, ngao, hay bất cứ loại con phù du nào trên bãi biển.

img

Đàn lợn rừng ăn no rồi thoải mái chạy nhảy, nô đùa trên bãi.

img

Hình thức nuôi lợn của đồn biên phòng đảo Trần là kết hợp nuôi nhốt và thả rông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem