Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong vườn của ông Trần Văn Rỡ có khá nhiều cây vú sữa trái “lạ”. Ông Rỡ cho biết đây là giống vú sữa Đài Loan được một người quen ở Đồng Nai cho cây giống.
Những cây vú sữa này được ông Rỡ trồng cách đây vài năm. Trái nhìn rất đẹp, căng bóng, có màu xanh nhưng khi chín thì chuyển sang vàng tươi, ăn có vị ngọt thanh, thoang thoảng mùi sữa.
Theo ông Rỡ, loại vú sữa này khá dễ trồng và cho trái quanh năm.
Ông Trần Văn Rỡ cho hay, giống cây vú sữa "lạ" đến độ tuổi sẽ cho trái quanh năm.
Những trái vú sữa căn bóng, khi chưa chín có màu xanh-1 màu xanh khác lạ, bắt mắt khiến người ta mới nhìn thôi đã phát thèm.
Và khi những trái vú sữa "lạ" có nguồn gốc từ Đài Loan này chín thì sẽ dần chuyển sang màu vàng tươi óng ả như cục vàng bắt mắt.
Ông Rỡ cho hay, thoạt nhìn cây vú sữa rất dễ nhầm lẫn với cây lêkima. Tuy mới trồng nhưng vườn vú sữa lạ của gia đình ông Rỡ luôn có nhiều khách tới thăm quan, ngắm cây, xem quả.