Người đi đường lao vào giúp đỡ trong vụ cháy ở Bến Bình Đông

Thứ năm, ngày 12/11/2015 16:00 PM (GMT+7)
Khi xảy ra cháy, hơn chục người dân là các anh thợ xây, xe ôm… lao vào đám cháy, giúp bà con trong các ki ốt vận chuyển được nhiều đồ đạc ra bên ngoài.
Bình luận 0

“Tôi chỉ biết nói hai từ cảm ơn, không có họ thì hàng tấn gạo trong cửa hàng gạo của em tôi khó mà di chuyển ra ngoài được”, ông Phạm Văn Nam, người thân của chủ cửa hàng gạo bị cháy vào chiều 10/11 tại Bến Bình Đông (Q.8) chia sẻ.

img

Anh Nguyễn Thành Tâm (29 tuổi, cởi trần), một trong rất nhiều người đi đường lao vào khuân vác đồ giúp người dân trong đám cháy

Theo ông Nam, cửa hàng gạo của em mình khi đang có nguy cơ bị cháy có 25 tấn gạo, khoảng 500 bao. Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, 24 tấn gạo đã được đưa ra ngoài.

Khoảng 13h chiều 10/11, đám cháy xuất phát từ ki ốt bán dưa hấu số 4, sau đó lan dần sang 10 ki ốt còn lại. Lửa và khói đen nhanh chóng bao trùm, nhiều người dân hốt hoảng di chuyển đồ đạc.

Đang trên đường tới công trình xây dựng, anh Tống Văn Phương (43 tuổi, quê Ninh Bình) liền vứt xe máy sát vào lề đường rồi lao vào khuân đồ giúp người dân. Anh nói: "Đi qua đây, thấy bà con đang chữa cháy, mình vào ủng hộ bằng cách vác đồ đạc thôi".

Khi được hỏi anh vác được bao nhiêu bao gạo, anh Phương nói: “Nhiều lắm, mấy trăm bao không nhớ, chỉ biết giúp người ta thôi”.

Anh Phương cho biết anh làm nghề xây dựng, cùng vợ và các con từ Ninh Bình vào Sài Gòn mưu sinh 10 năm nay rồi, hiện đang trọ thuê trên đường Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q. Bình Thạnh.

Cùng với anh Phương, còn khoảng hơn 10 người đi ngang qua đây cũng xắn tay áo giúp người dân.

Quần quật hàng giờ đồng hồ vác xong từng bao gạo ra vỉa hè Bến Bình Đông, anh Nguyễn Thành Tâm (29 tuổi, nhà cách đám cháy không xa) lại cùng các người khác phụ giúp đưa các bao gạo lên xe máy chở tới một ki ốt gần đó.

img

"Đi qua đây, thấy bà con đang chữa cháy mình ủng hộ bằng cách vác đồ thôi", anh Tống Văn Phương nói

“Tôi vừa mới đi phụ xe về thì nghe nói có cháy, tôi liền chạy tới xem giúp được gì không. Thấy nhiều người đang vác đồ từ trong đám cháy ra, tôi cũng lao vào phụ một tay”, anh Tâm nói.

Khi chúng tôi hỏi, anh không sợ ngọn lửa táp vào mặt, anh nói : “các anh đi vào vác đồ, tôi cũng vào theo thôi, không nghĩ gì cả, chỉ mong cứu được nhiều tài sản càng tốt”.

Vụ cháy tại Bến Bình Đông (P.14, Q.8) đã thiêu rụi nhiều tài sản tại 6 ki ốt, khiến một người tử vong. Diện tích cháy 240 mét vuông trên tổng số 440 mét vuông. 

Nguyễn Tuấn (Báo Gia đình & Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem