Người phụ nữ ủng hộ hơn 1 tỷ đồng làm từ thiện vẫn khao khát làm nhiều hơn vì nhiều người còn khó khăn

Trần Khánh Thứ ba, ngày 10/08/2021 18:30 PM (GMT+7)
Bà Lê Thị Minh ở TX.Tân Uyên (Bình Dương) đã ủng hộ hơn 1 tỷ đồng làm thiện nguyện để hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19. Người phụ nữ này vẫn chưa muốn nghỉ ngơi vì nhiều nơi còn khó khăn.
Bình luận 0

Từ Quảng Bình vào Nam lập nghiệp, bà Lê Thị Minh xem Bình Dương là quê hương thứ hai của mình. Bà Minh hiện đang điều hành Công ty TNHH Xây dựng dự án Lê Minh có trụ sở ở TX.Tân Uyên.

Những ngày qua, dịch Covid-19 ở Bình Dương diễn biến phức tạp, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các khu cách ly, điểm phong tỏa.

Cùng với nhiều tổ chức thiện nguyện khác, gia đình bà Minh cùng chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn từ đầu mùa dịch Covid-19 lần thứ tư tới nay.

Người phụ nữ ủng hộ hơn 1 tỷ đồng làm thiện nguyện vẫn chưa muốn nghỉ ngơi vì nhiều nơi còn khó khăn - Ảnh 1.

Bà Minh (phải) tham gia phân chia nhu yếu phẩm được quyên góp ra thành từng phần để gửi đến những người gặp khó khăn vì Covid-19. Ảnh: Minh Tuấn

Để có nhiều nguồn thực phẩm thiết yếu, bà Minh kêu gọi sự hỗ trợ từ chính quê hương Quảng Bình, từ các nhà vườn ở Đà Lạt cho đến các nông dân ở khu vực TX.Tân Uyên.

Tất cả nguồn rau củ quả này được tập kết tại nhà bà rồi tiến hành phân phát đến người cần dùng.

Nhiều khi, nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm chưa đến kịp, bà phải lấy tiền nhà để mua lương thực thực phẩm chia sẻ cho mọi người.

Có thời điểm, số lượng nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm quyên góp về quá nhiều, không kịp chuyển đi, bà Minh phải thuê container đông lạnh để tích trữ và phát dần cho bà con.

"Rau củ quả phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Dù là nguồn hàng hỗ trợ, nhưng đến tay người nhận cũng phải tươi ngon", bà Linh nói.

Mỗi tháng, bà Minh phải tốn thêm 20 triệu đồng tiền thuê thùng đông lạnh để bảo quản thực phẩm.

Nhóm tình nguyện của bà Minh vận động nấu hơn 1.000 suất cơm thiện nguyện gửi vào các khu phong tỏa ở Thủ Dầu Một và Tân Uyên. Ảnh: Kiều Lê

Nhóm tình nguyện của bà Minh vận động nấu hơn 1.000 suất cơm thiện nguyện gửi vào các khu phong tỏa ở Thủ Dầu Một và Tân Uyên. Ảnh: Kiều Lê

Từ tháng 6, tổng số tiền mà gia đình bà Minh quyên góp làm thiện nguyện đến nay đã hơn 1 tỷ đồng.

Cũng suốt từ khi dịch bùng phát đến nay, công tác thiện nguyện của bà Minh và các đoàn thể chưa lúc nào ngơi nghỉ.

Bà Minh tâm niệm không thể nào chờ đợi đến lúc có mới chia sẻ. Vì thế, nhiều nhóm thiện nguyện của bà có khi phải chạy đua cho kịp vì vẫn còn nhiều người đang cần.

"Tình cảm bà con và mạnh thường quân gửi gắm trong từng quả bầu, quả bí đều được tôi chia sẻ để mang đến kịp lúc cho những người đang cần. Cứ nơi nào cần thì tôi tới", bà Minh nói.

Nhóm tình nguyện của bà Minh đã trao tiếp 300 phần quà cho người dân ở phường Hội Nghĩa, TX. Tân Uyên. Ảnh: Minh Tuấn

Nhóm tình nguyện của bà Minh đã trao tiếp 300 phần quà cho người dân ở phường Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên. Ảnh: Minh Tuấn

Mới đây, bà Minh đã trao tiếp 300 phần quà gồm gạo, rau, củ, quả cho người dân ở phường Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên. Nhờ có sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, việc trao quà của bà Minh đã đến đúng đối tượng đang cần.

Ông Nguyễn Phước Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Hội Nghĩa kể, cứ nơi nào cần, nhóm thiện nguyện của bà Minh lại có mặt.

Những phần quà này dù ít, dù nhiều, có khi là của mạnh thường quân, có khi lại là bà Minh bỏ tiền túi đóng góp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem