Mục kích "gia tài" hàng trăm chậu hoa và rau giữa đất Mỏ

Thứ ba, ngày 15/03/2016 15:16 PM (GMT+7)
Trong khoảnh đất 500m2, có những mùa rau ăn mãi không hết nên chị để cho mọc thành hoa. Sau này khi chuyển sang trồng hoa, chị biến khoảng sân của gia đình thành một khu vườn thượng uyển.
Bình luận 0

Chị Đào Thu Hương hiện đang sinh sống tại Hạ Long, Quảng Ninh đã kiên trì với tình yêu thiên nhiên và sở thích chăm vườn suốt 5 năm qua.

Vườn rau sạch cả nhà ăn không hết

Khu vườn nhà chị Hương rộng khoảng 500m2. Thời gian đầu tiên, chị chỉ trồng rau sạch. Chị Hương cho biết mình trồng rất nhiều đến độ ăn không hết mà chỉ để ngắm. Có một mùa chị trồng tới 80 cái bắp cải cuộn, ăn mãi không hết nên để nguyên cho nở hoa làm đẹp vườn.

img

Để có được thành quả như vậy phải kể đến công chăm bón kiên trì. Hàng ngày, chị vẫn đi làm đến 5 giờ chiều rồi sau đó mới dành thời gian chăm rau đến tối muộn.

Ban đầu, khi gieo giống xuống đất thì phải quan tâm đến đất, rồi phải cắm tre phủ bạt vài ngày đến khi cây đã bén rễ, đâm chồi. Đêm nào chị cũng phải chong đèn bắt sâu. Sâu nhiều đến mức bắt rợn cả tay nhưng chị vẫn không nản. Có lẽ cũng có chút duyên nên chị trồng cây nào cây nấy cũng lớn xanh um.

img

Khoảnh đất 50m2 được chị trồng đủ các loại rau như bắp cải, cải ngọt, xà lách, su hào,..

img

Gia tài hoa 300 chậu giữa đất mỏ

Trồng rau được hai năm thì chị trồng ít dần rồi chuyển sang trồng hoa. So với trồng rau, trồng hoa vất vả hơn khi phải tưới phun thuốc phòng bệnh định kì rồi lại cắt tỉa thường xuyên thì cây mới ra hoa. Chị tâm sự: "Trong các loài hoa đang trồng thì dạ yến thảo là khó chiều nhất. Chăm hoa khó nhất là phòng chữa bệnh cho cây. Nhiều lúc chị cũng mệt và thấy nản. Chị phải chú ý tưới bón phân định kỳ, phun kích thích sinh trưởng, thuốc bệnh đúng ngày."

img

Để tạo nên được những giò hoa như thế này, chị phải nắm rõ thời gian phun thuốc, cắt tỉa đúng kì

img

Kêu mệt, kêu nản là vậy nhưng nhìn vườn hoa của chị Hương mới biết chị dành bao nhiêu tâm sức.

Khi được hỏi về số lượng chậu hoa, chị phải mất một lúc kiểm kê mới áng chừng được con số 300. Trong số những chậu hoa đó, một nửa là hoa hồng, còn lại là các loài hoa khác.

Để tạo nên được gia tài hoa khổng lồ như vậy, chị Hương phải sắp xếp thời gian hợp lý. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là ra vườn tưới nước. Sau khi ăn sáng xong mới bắt đầu bắt tay vào nhặt cánh hoa, cắt tỉa cây hay chỉnh trang lại khu vườn cho vừa ý. Đến chiều thì lại phun thuốc bệnh cho cây. 

img

Thềm viola nổi bật một góc ban công 

img

Chỉ riêng góc này đã có tới 60 bầu nhỏ viola.

img

Dưới sân là khu đất trồng hoa hồng.

img

Để chăm hồng, chị em cần chịu khó tưới phân hạt mỗi tuần một lần. Chị Hương thường dùng 150g phân pha vào thùng 20 lít rồi tưới dần.

img

Đất trồng hoa hồng là đất tơi xốp, trộn chấu cùng một số đất sạch hữu cơ.

img

Ngoài ra, cần chú ý cắt tỉa cành để kích thích cây phát triển, ra hoa.

img

Thạch Thảo (Khám Phá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem