Rét như "đóng băng" da thịt, nông dân vẫn lội ruộng... nhổ mạ

Lam Khê Thứ năm, ngày 01/02/2018 16:09 PM (GMT+7)
Bấp chấp cái rét cắt da, cắt thịt có lúc giảm xuống còn dưới 10 độ, ngay từ buổi sáng sớm nay 1.2, theo ghi nhận của PV Dân Việt, bà con nông dân ở Hà Tĩnh vẫn phải lội ruộng, chân ngập dưới bùn lạnh, dưới làn gió buốt giá để cấy lúa cho kịp thời vụ.
Bình luận 0

img

Trên cánh đồng xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh công việc đồng áng vẫn diễn ra bình thường khi nền nhiệt độ xuống 12 độ C.

img

Dù trời rét cắt da cắt thịt nhưng 7 giơ sáng hai vợ chồng anh Toàn, ở xã Thạch Đồng đã phải ra đồng xúc mạ để cấy cho kịp lịch thời vụ.

img

Anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh lội ruộng dắm lại lúa vừa gieo trong cái lạnh tê tái.

img

img

Để đối phó với giá rét và gió thổi cóng người khi ra đồng bà con nông dân không thể thiếu áo gió, mũ len.

img

Còn đối với bà Nguyễn Thị Hương ở xã Mai Phụ huyện Lộc Hà mờ sáng đã phải ra bãi cào ngao cho kịp phụ vụ ngao Tết. Dù trời không mưa nhưng bà Hương vẫn phải mặc áo mưa để tránh gió, tuy nhiên khuôn mặt bà tím tái vì lạnh.

img

Người dân nuôi cá lồng bè ở xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh phải nhóm bếp lửa đỏ cả ngày mới trụ được với giá lạnh

img

Nhiệt độ xuống thấp các ki ốt-điểm bán hàng tạp hóa ở các làng quê phải nhóm bếp củi xua tan giá lạnh để mưu sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem