Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đồng bào dân tộc Mông xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu (Sơn La) đối phó với cái lạnh bằng cách nhóm lửa để vơi đi buốt giá.
Bếp củi là sự lựa chọn hàng đầu được bà con vùng cao ưu tiên trong những ngày giá lạnh.
Nhiều học sinh ở trường THCS, tiểu học Tà Xùa, huyện Bắc Yên giữ ấm bằng cách chùm thật nhiều chăn và cùng nhau ngủ trên 1 giường nhỏ để giữ ấm.
Khi đi ra đường, bà con dân tộc vùng cao mặc nhiều lớp áo dày để đối phó với cái rét cắt da, cắt thịt, điều hiếm gặp trước đây.
Một số gia đình ở trục quốc lộ 6, đoạn chạy qua thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu phải đi mua củi dự trữ để sưởi ấm bằng cách đốt trong những chiếc chậu nhôm.
Anh Thào A Hờ sinh sống tại thị trấn Thuận Châu (Sơn La), cho biết: Mấy ngày nay trời lạnh, chân tay như rụng rời, cả gia đình lúc nào cũng quây quần và ăn cơm bên bếp lửa. Tôi mặc nhiều lớp áo cho các con để tránh bị ho ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ mong thời thiết ấm lên.
Trời lạnh, nhiệt độ giảm sâu, nhiều hộ dân không có điều kiện mua máy sưởi phải vào rừng kiếm củi về nhà tích trữ, nhóm lửa sưởi ấm dần.
Nhiều trẻ nhỏ ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La) được bố mẹ nhóm lửa sưởi ấm.
Trâu, bò cũng được người dân căng bạt, nhóm lửa để tránh rét.
Giáo viên điểm trường vùng cao đối phó với cái lạnh bằng cách mặc thêm áo mưa để giữ ấm trong lúc đi xe máy.
Những ngày này, ra đường ai ai cũng dùng khăn chùm đầu kín mít để tránh rét.