Bị suy thận, gia đình kiệt quệ

Gia Lộc Thứ tư, ngày 17/06/2015 17:35 PM (GMT+7)
Anh Thái Bá Đoàn (đội 2 thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) là lao động chính trong gia đình. Đầu tháng 1.2009, anh Đoàn mắc bệnh, và hiện nay bị suy thận giai đoạn cuối. 
Bình luận 0

Bây giờ mỗi tháng mấy lần anh phải ra Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận nhân tạo. Vay tiền anh em, họ hàng, bà con lối xóm đã hết lượt rồi nên giờ gia đình không biết trông cậy vào đâu để có tiền chữa bệnh cho anh. Dù sức khỏe rất yếu, nhưng chị Huỳnh Thị Hồng (vợ anh Đoàn) vẫn cố gắng đi làm công nhân may, thu nhập bấp bênh. Vừa lo tiền chữa bệnh cho chồng, cho mẹ chồng già cả đau ốm liên miên, vừa nuôi hai con nhỏ, gia đình chị Hồng rơi vào cảnh túng quẫn, kiệt quệ, khó khăn chồng chất.

Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Thái Bá Đoàn (địa chỉ trên) hoặc Báo NTNN -13 Thụy Khuê, Hà Nội; tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem