Cậu bé mồ côi cha, nuôi mẹ bệnh tim vẫn học giỏi

Thứ hai, ngày 09/06/2014 07:33 AM (GMT+7)
Đó là em Ngô Phương Nam (ảnh), học sinh lớp 8A3, Trường THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Cư M’gar (tỉnh Đăk Lăk). Nhà Nam ở thôn 4, thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar.
Bình luận 0

Nam tâm sự: Bố em là thương binh 4/4. Năm 2011, bố em bị suy thận nặng, dù gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng ông vẫn không qua khỏi, bỏ lại 2 mẹ con em trong căn nhà nhỏ tồi tàn, dột nát, thu nhập chỉ dựa vào 2 sào rẫy trồng hoa màu. Mất đi chỗ dựa vững chắc trong gia đình, lại lo trả nợ tiền thuốc thang cho chồng trước đó nên gia đình em rất khốn khó. Sau đó, mẹ Nam là chị Nguyễn Thị Nẩy (SN 1960) bị u nang, rồi bị đau ruột thừa phải đi mổ, sức khỏe từ đó giảm sút sinh ra nhiều bệnh khác. Hiện nay chị bị bệnh hở van tim ngày càng nặng, thoái hóa đa khớp, bệnh gan, viêm xoang nên không còn sức lao động. Không biết dựa vào ai, hàng ngày đi học về, Nam làm đủ thứ việc trong gia đình, đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ bệnh trọng. Thế nhưng từ năm học lớp 3 đến nay Nam liên tục đạt học sinh giỏi toàn diện.

img 

 

Nói về cậu học trò nghèo, mồ côi bố học giỏi, thầy giáo Trần Mẫn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Dù điều kiện gia đình Nam rất khó khăn nhưng em đã biết vượt lên hoàn cảnh để học giỏi. Ban giám hiệu nhà trường đã miễn các khoản đóng góp trong năm, vận động các em học sinh và giáo viên hỗ trợ thêm cho em”.
Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ mẹ con Nam vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ em Nam hoặc Báo NTNN 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.
Nông thôn Ngày nay (Nguyễn Trung Hải)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem