Cụ bà nhặt rác nuôi con bị bệnh thần kinh

Thứ tư, ngày 15/01/2014 06:51 AM (GMT+7)
20 năm nay, cụ Nguyễn Thị Thỉ, 75 tuổi, trú tại khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, phải nhặt ve chai, bao nylon... để nuôi con trai 41 tuổi bị bệnh thần kinh.
Bình luận 0
20 năm nay, cụ Nguyễn Thị Thỉ, 75 tuổi, trú tại khu tái định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, phải nhặt ve chai, bao nylon... ở bãi rác chợ Đông Ba (TP.Huế) để nuôi con trai Phạm Quý (41 tuổi) bị bệnh thần kinh.

Công việc của cụ Thỉ bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 2 giờ sáng hôm sau, khi không còn xe rác nào đổ nữa. Nhà xa, để tiết kiệm chi phí đi lại, cụ đem theo áo quần, đồ dùng sinh hoạt ngủ lại tại bãi rác. Mỗi tuần, sau khi bán hết số ve chai nhặt được, cụ đem tiền về đong gạo nuôi con.

Con trai thì cụ để ở nhà nhờ hàng xóm chăm nom giúp. Cặm cụi làm việc, ngày nào “hên” cụ cũng chỉ kiếm được 30.000 đồng. Những ngày cận tết, trời giá buốt, cụ bị cơn đau khớp hành hạ nên cũng không làm được nhiều. Tay run run bới rác, cụ ứa nước mắt kể: “Chồng tui lâm bệnh nặng qua đời lúc mới 33 tuổi. Con trai tui thì bị bệnh thần kinh...”.

Cụ Nguyễn Thị Thỉ cặm cụi nhặt rác nuôi con.
Cụ Nguyễn Thị Thỉ cặm cụi nhặt rác nuôi con.

Ông Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch UBND phường Hương Sơ xác nhận: “Gia đình cụ Thỉ thuộc diện hộ nghèo của phường. Hiện, cụ chưa được hưởng chế độ gì, phải tự đi nhặt rác nuôi mình và con”.

Cụ Thỉ lo một mai quá già yếu không đi bới rác được thì không biết cụ và con sẽ sống thế nào. Rất mong các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Hà Nội; tài khoản 1506311002117, chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Ngọc Vũ (Ngọc Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem