Phiên chợ đặc biệt ở HN: Tất cả mặt hàng đều có giá 0 đồng

Việt Linh Thứ bảy, ngày 21/01/2017 13:40 PM (GMT+7)
Hàng trăm mặt hàng thiết yếu cho ngày Tết như quần áo, bánh kẹo, giò chả, bánh chưng, đồ gia dụng... đều được bán với giá 0 đồng tại phiên chợ đặc biệt dành cho người nghèo lần đầu được tổ chức ở Hà Nội.
Bình luận 0

img

Ngày 21/1, tại công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã diễn ra một phiên chợ đặc biệt dành cho người nghèo, tại phiên chợ này tất cả những món đồ đều được bán với giá 0 đồng.

img

Với mong muốn được sẻ chia hơi ấm, mang đến một cái Tết ấm cúng và no đủ dành cho những người lao động nghèo, để cái Tết năm nay có thể nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn tết cũ. Tại phiên chợ Tết 0 đồng lần này, tất cả những gian hàng quần áo, bánh mứt kẹo, giò chả, gạo nếp, đỗ xanh, măng miến, nước mắm, dầu ăn, thịt lợn, hoa quả, đồ gia dụng… và rất nhiều mặt hàng cần thiết trong ngày Tết sẽ được bày bán với giá 0 đồng/ 1 món (Không phân biệt giá trị các loại mặt hàng).

img

Người lao động nghèo khi tham gia phiên chợ sẽ được phát 1 thẻ mua hàng với 10 ô trống. Khi mua hàng tại bất cứ gian hàng nào, nhân viên sẽ đóng dấu vào ô đó tương ứng với món hàng đã mua.

img

Mỗi người sẽ được mua các mặt hàng với giá 0đ/món cho đến khi đủ 10 món, việc phát phiếu này sẽ đảm bảo có cơ hội mua hàng cho những người đến sau.

img

Các món đồ tại phiên chợ lần này đều là mặt hàng thiết yếu cho dịp Tết như quần áo, bánh mứt kẹo, giò chả, gạo nếp, đỗ xanh, măng miến, nước mắm, dầu ăn, thịt lợn, hoa quả, đồ gia dụng…

img

Người dân tham gia phiên chợ cũng không cần bất cứ giấy tờ chứng minh hoàn cảnh vì đây là phiên chợ của những tấm lòng hảo tâm với tiêu chí “lá lành đùm lá rách” khi cái Tết đã cận kề nên tất cả đều được diễn ra theo phương thức tự nguyện và trách nhiệm.

img

Chỉ trong vòng buổi sáng, đã có hàng ngàn lượt người lao động nghèo tới mau sắm tại phiên chợ đặc biệt này

img

Các tình nguyện viên của phiên chợ tất bật phục vụ khách hàng, bất chấp thời tiết giá rét của mùa đông nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

img

Những cái ôm ấm áp của người nghèo thay lời cảm ơn gửi tới các tình nguyện viên.

img

Bà Lương Thị Duyên (68 tuổi, Hà Nam) và cháu của mình là em Bùi Gia Bảo (3 tuổi, bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Hà Nội) cùng nhau ghé thăm phiên chợ 0 đồng, bà Duyên cho biết: “Hôm nay hai bà cháu tôi mua được 20 món đồ, toàn đồ dùng mắm muối, bánh kẹo để chuẩn bị đón Tết, năm nay hai bà cháu sẽ không về quê mà đón tết trong bệnh viện. Được mua những món đồ thiết yếu cho ngày Tết mà không mất tiền thế này đối với người nghèo như chúng tôi nó có ý nghĩa lớn lắm.” Bà Duyên chia sẻ.

img

Khi rời phiên chợ, người nào cũng mang theo một túi đầy ắp những món quà Tết, dù giá trị vật chất không nhiều nhưng đối với những người lao động nghèo đây đã là một cái Tết không còn mang nỗi lo thiếu thốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem