Nhớ cây cầu trong “Sầu vương ý nhạc”

Thứ năm, ngày 27/03/2014 12:44 PM (GMT+7)
Với tôi, bài hát nói lên sự cực khổ của người dân quê nghèo ở các tỉnh miền Tây nhưng vẫn thấm đẫm tình thơ ca, yêu quê hương sông nước và đặc biệt là những ký ức đẹp về những cây cầu ở quê…
Bình luận 0
Em ở nơi nào, em ở đâu.

Lời ca tức tưởi giữa cung sầu.

Quê nghèo áo nhuộm màu sương gió.

Một kiếp phong trần mấy điểm dâu

Xe dừng lại bên kia cầu Bến Lức

Nhạc ai làm day dứt nỗi lòng ta

Họ không là những nhạc sĩ tài hoa

Mà đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt
.

Vọng cổ:

Mỗi khi xuống Hậu Giang đi ngang cầu Bến Lức, tôi còn nhớ mãi những lời ca não nuột của một em bé thơ ngây hát dạo ở ven… đường...

Nắm chiếc gậy tre, em dắt theo một ông lão tật nguyền...


Có thể nói, đoạn nói lối và câu vọng cổ trên của tác giả Viễn Châu đã thấm sâu trong lòng người dân ở miệt sông nước Cửu Long. Có thể khẳng định rằng, người miền Tây, ai cũng nghe ít nhất một hai lần về bài vọng cổ trên và càng thấm hơn nữa khi nghe nghệ sĩ Minh Cảnh hát.

Thuở nhỏ, tôi và nhóm bạn học cùng lớp thường hát bài này bởi nó gần gũi, mặt khác là tự động viên mình để vươn lên trong cuộc sống.

Mẹ tôi nói, mấy mươi năm trước, từ TP.HCM về các tỉnh ĐBSCL gặp nhiều trắc trở bởi những cây cầu và những bến phà. Hồi xưa những cây cầu trên Quốc lộ 1 còn nhỏ, nên khi có xe cộ qua nhiều thì hành khách phải chờ. Mà đặc biệt là cây cầu Bến Lức cũ, bắc qua con sông Vàm Cỏ đã đi vào thơ văn... Chắc có lẽ soạn giả Viễn Châu đã làm hành khách qua cây cầu này nhiều nên ông mới sáng tác bài hát thấm đẫm tính “thương hồ sông nước” như trên.

Cầu Bến Lức hiện nay đã được xây lại mới, hiện đại, đáp ứng cho các xe qua cầu, thuộc địa bàn huyện Bến Lức tỉnh Long An. Có thể nói rằng đây là cây cầu huyết mạch, nối TP.HCM đi các tỉnh miền Tây.

Nhớ lại lúc tôi 18 tuổi, lần đầu tiên khăn gói từ Vĩnh Long lên TP.HCM thi đại học được người thân chở bằng xe gắn máy qua cầu Bến Lức. Khi xe chuẩn bị qua cầu thì tôi nhớ đến bài “Sầu vương ý nhạc”, nên xin xuống xe để ngắm nhìn cây cầu và dòng sông mà mười mấy năm qua tôi chỉ biết qua bài hát. Thật khó có thể nói hết những cảm xúc, trào dâng trong lòng một đứa con gái nhỏ bé như tôi trước cây cầu bắc qua con sông Vàm Cỏ…

Không riêng gì cầu Bến Lức được xây mới, mà đường từ TP.HCM về Cà Mau hiện đã có nhiều cây cầu mới đã được xây dựng rất hiện đại, góp phần rất lớn vào sự phát triển quê hương như cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ…

Bởi vậy, mỗi lần qua một cây cầu, tôi luôn dặn mình, đi nhẹ, nói nhẹ và cố gắng “tĩnh tâm một phút” để nhớ lại công ơn của những bậc cha anh đã đổ “mồ hôi, xương máu” cho những cây cầu mọc lên…
Nguyên Thảo (Nguyên Thảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem