Những độc chiêu làm mờ mắt con bạc rồi "rút ruột"

Thứ tư, ngày 08/12/2010 18:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Để cạnh tranh, các sòng bạc ở Campuchia tăng cường “khuyến mãi” cho bọn cò mồi để bọn này lôi kéo, rủ rê con bạc vào chơi sòng của mình. Các chủ sòng còn mở xổ số để dụ dỗ con bạc.
Bình luận 0

Đánh bạc, trúng xe hơi

Thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh, Long An) mấy ngày qua xôn xao thông tin các con bạc sang huyện Kông Bông Rồ tỉnh Svay riêng, Campuchia chơi trò đỏ đen đã trúng khuyến mãi nhiều tài sản có giá trị. Mấy ngày qua, ông Mã Ngọc Ba (còn gọi là Bé Hai điện tử) lái về thị trấn chiếc xe ô tô hiệu Chery mới tinh và người phụ nữ tên P cũng rinh về nhà cái tivi tinh thể lỏng đắt tiền. Một số con bạc khác trúng máy giặt, tủ lạnh và các đồ dùng gia dụng…

img
Trong một sòng bạc ở Campuchia

Trước thông tin này, nhiều con bạc lâu nay thua cháy túi, bán sạch cả gia sản đem nướng ở sòng bạc bỗng phấn chấn hẳn lên, bàn chuyện “gỡ gạc”. Từ ngày trúng xe, ngày nào ông Mã Ngọc Ba cũng dùng chính chiếc xe này chở con bạc từ thị trấn Tân Thạnh đi biên giới Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa, Long An) để chơi bạc.

Tiếp xúc với chúng tôi, một số con bạc cho biết ông Mã Ngọc Ba đang gặp “số đỏ”, lại trúng chiếc xe màu đỏ nên tốt nhất phải đi với ông này mới hên. Không chỉ là người có “số đỏ”, ông Ba còn được đồn thổi là người có khả năng… đoán số, đoán bài như thần. Tuy nhiên, mấy ngày qua các con bạc chơi theo ông Ba vẫn thua liểng xiểng vì… chưa tới số. Trúng chiếc xe từ sòng 333 nhưng lại thua nhiều ở sòng 333, ông Ba và các “đồng nghiệp” chuyển sang sòng Ruby rồi sòng Darling nhưng thua vẫn nhiều hơn thắng…

Ở thị trấn Tân Thạnh chuyện người dân đi đánh bạc phải cầm cố tài sản, bán đất đai, thậm chí cầm thân tại Campuchia chờ gia đình chuộc về lên đến hàng chục trường hợp. Số khác, chưa đến mức phải bán nhà nhưng cũng đã thua hàng tỷ đồng cho các casino bên kia biên giới. Ngay chợ Tân Thạnh, vợ chồng bà Thúy H và Dũng N bán cá cả chục năm nay, nhờ làm ăn chăm chỉ nên sắm được 2 chiếc xe hơi để chạy dịch vụ. Từ ngày nạn cờ bạc nổ ra, cả hai chiếc xe lần lượt vào tiệm cầm đồ để ông Dũng N có tiền đi đánh bạc, mặc cho bà Thúy H. khóc lóc ỉ ôi.

Con bạc khát nước Châu Long H nổi tiếng cả huyện khi dám bán luôn mười mấy mẫu đất để ôm tiền tỷ qua Campuchia đánh bạc. Thua cháy túi, Long H chỉ còn cái nhà nhưng vẫn đang rao bán để kiếm tiền gỡ gạc. Theo lời “tuyên bố” của Long H, hễ Campuchia còn sòng bài thì chuyện ông trở thành tỷ phú là chuyện nhỏ. Ông này rất có niềm tin vì thầy bói phán rằng ông sẽ có của bất ngờ, chẳng qua là vì số chưa tới. Nhiều con bạc khác như ông Đặng Văn Bé S, rồi hai anh em ruột Vũ Đình H, Vũ Đình T buôn bán ở chợ Tân Thạnh cũng đem ruộng, đất đi bán để ôm tiền sang Campuchia tìm vận may.

Khuyến mãi cho “cò”

Người lớn đi đánh bạc thua hết tài sản đã đành, trẻ em sang casino cũng bị bọn cò mồi dụ dỗ cho vay tiền. Chỉ cần hỏi sơ qua vài câu về hoàn cảnh gia đình và quan sát cách ăn mặc là bọn cò đã có thể “định giá” được con mồi và sẵn sàng “cầm mạng” - tức cho vay không cần thế chấp tài sản, mà thế chấp bằng chính bản thân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đội ngũ “cò” đánh bạc ở biên giới Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa, Long An) tăng lên chóng mặt do chính các đối tượng thua bạc tự biến thành cò mồi. Trước đây, phía bên kia biên giới chỉ có sòng 333, số lượng “cò” chỉ khoảng vài chục. Thấy 333 “làm ăn” được, các sòng Ruby và Darling lần lượt mọc lên với quy mô hoành tráng hơn hẳn, lượng “cò” theo đó cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Ngay tại “tâm bão” cờ bạc thị trấn Tân Thạnh, hàng chục con bạc cháy túi đã biến thành “cò” để lôi kéo bạn bè, người thân vào vòng xoáy cờ bạc. Hiện nay, các chủ sòng phân chia “đẳng cấp” của con bạc để trả tiền cho “cò”. Sự phân chia này chủ yếu dựa vào phương tiện di chuyển và hộ khẩu của con bạc. Mỗi khi đưa người đến casino, “cò” sẽ nhận được một tem phiếu ghi đặc điểm xe, số lượng người vào sòng. Cứ 15 giờ hàng ngày bộ phận “chốt sổ” của các sòng sẽ chi tiền thưởng cho “cò” dựa vào tem phiếu bất chấp con bạc vào sòng chơi thắng hay thua.

Ngày 14-11, trong vai một người đi chơi bạc tại casino Darling bằng xe gắn máy, các nhân viên phát tiền của sòng này đã chi cho “cò” dẫn chúng tôi (2 người - PV) 400 nghìn đồng. Theo giải thích của họ, khoản chi này gọi là “tiền xăng”. Theo đó, khách đi xe gắn máy, “cò” được chi 200 nghìn đồng/người, khách đi xe ô tô, casino sẽ chi cho “cò” 300 nghìn đồng/người (nếu xe biển số Long An) và từ 400 - 500 nghìn đồng/ người (xe biển số TP.HCM và các tỉnh lân cận). Theo tính toán của các “cò”, nếu mỗi ngày kéo được chừng 10 khách là “cò” được chi vài triệu đồng, sau khi trừ chi phí xăng xe vẫn còn dư chút ít để… đánh bạc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù các casino bên kia biên giới rất mạnh tay chi tiền bồi dưỡng cho “cò”, đồng thời phải lo toàn bộ chi phí ăn, ở cho các con bạc, thậm chí cho tiền về xe đối với những con bạc cháy túi nhưng chưa có casino nào phải đóng cửa vì lỗ lã. Thế mới hiểu tại sao ở biên giới Tây Nam trường gà và sòng bạc mọc lên như nấm, trong khi nhiều xóm làng ngày càng tiêu điều xơ xác khi bão cờ bạc đi qua…

 Theo tìm hiểu của chúng tôi, chiếc xe mà ông Mã Ngọc Ba trúng thưởng ở casino 333 là chiếc CheryQQ đời 2009 màu đỏ loại 5 chỗ ngồi biển kiểm soát 56P-7190. Chiếc xe này đứng tên ông Trần Văn Ngọc, hộ khẩu tại số nhà 98 đường Cộng Hòa, phường 4, TP.HCM. Ông Ngọc là cán bộ về hưu, hiện vẫn đi đi về về giữa Việt Nam - Campuchia và được cho là có mối quan hệ thân thiết với casino 333.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem