Nỗi lòng từ những gánh hàng rong không có ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kiều Trang Thứ tư, ngày 01/05/2024 19:43 PM (GMT+7)
Nhiều người bán hàng rong lại chọn cách ở lại Hà Nội bán hàng, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, thay vì về quê trong dịp nghỉ lễ.
Bình luận 0


Không ngày nghỉ

Lang thang trên từng góc phố nhộn nhịp của TP. Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ khoác đôi quang gánh, đi xe thô sơ dạo khắp phố phường buôn bán, mưu sinh.

Nỗi lòng từ những gánh hàng rong không có ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5- Ảnh 1.

Nhiều người bán hàng rong mưu sinh trên phố Hà Nội dịp nghỉ lễ.

Chị Trần Thị Thơm (người bán hàng rong quanh chợ Đồng Xuân) chia sẻ: "Tôi đã gánh hàng rong hơn 20 năm nay và năm nào cũng vậy, đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tôi vẫn đi làm như ngày thường. Tôi quan niệm rằng, những ngày này sẽ có khách đông hơn so với ngày thường nên càng phải ở lại, bán hàng kiếm thêm thu nhập".

Theo chị Thơm, một ngày làm việc vào dịp lễ 30/4-1/5 của chị kéo dài từ lúc 5 giờ sáng tới 22 giờ tối. Sáng 5 giờ chị bắt xe buýt đi từ Hoài Đức tới chợ Long Biên để nhập hàng hoa quả. Sau đó, đến hơn 7 giờ sáng chị bắt đầu gánh hàng rong đi khắp phố cổ bán cho khách.

"Đến trưa, gặp hàng quán ở đâu tôi ăn ở đó. Lúc mệt, tôi dừng lại ở gốc cây lớn nghỉ ngơi. Công việc cứ như vậy, ngày này qua ngày khác. Một tháng, công việc này đem về cho tôi thu nhập từ 7-8 triệu đồng", chị Thơm bộc bạch.

Khách hàng đến với chị Thơm chủ yếu là những người dân sống quanh khu vực phố cổ và nhân viên của các cửa hàng ở trên phố. Thời điểm chị Thơm bận rộn nhất là khung giờ từ 7 - 9 giờ sáng hằng ngày.

Nỗi lòng từ những gánh hàng rong không có ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5- Ảnh 2.

Chị Thơm đang bán hàng cho khách trên phố cổ Hà Nội.

Với chị Nguyễn Thị Hoà (48 tuổi, quê ở Hưng Yên) cũng không có khái niệm nghỉ ngày lễ. Bởi chị quan niệm rằng: "Ngày lễ chúng tôi cũng muốn về quê nghỉ ngơi, đoàn tụ cùng gia đình nhưng vì điều kiện kinh tế không cho phép nên tôi muốn ở lại để kiếm thêm thu nhập. Những ngày này, tôi chỉ mong có thể kiếm được thu nhập như ngày thường".

Chị Hòa kể rằng, ngày nghỉ lễ phần lớn người dân đều lựa chọn du lịch dài ngày, không mấy ai ở lại thành phố Hà Nội. Hơn nữa thời tiết nắng nóng, cũng có ít người dân ra đường. Bởi vậy, những người bán hàng rong bám trụ lại phần lớn là những người khó khăn, mong muốn kiếm thêm thu nhập.

"Nhìn mọi người xung quanh ai nấy đều về quê để sum họp đôi lúc chúng tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhưng những phút giây ấy sẽ qua nhanh, rồi tôi lại trở lại với công việc của mình", chị Hòa tâm sự. 

Áp lực kinh tế gia đình đè nặng

Cuộc sống của người bán hàng rong không chỉ đơn thuần là việc mưu sinh hàng ngày mà còn là "cuộc chiến" với khó khăn và thách thức của cuộc sống. 

Chị Nguyễn Thị Lăng (người bán hàng rong quanh phố đi bộ Hoàn Kiếm) tâm sự: "Mỗi ngày, việc đầu tiên của tôi là phải lo lắng về việc nuôi con cái và đảm bảo chúng được ăn no, quần áo, sách vở đầy đủ. Việc này không chỉ là trách nhiệm mà còn là một sứ mệnh, bởi con cái chính là động lực để tôi tiếp tục kiên trì mỗi ngày".

Quê ở Thái Bình, chị Lăng gửi 2 con cho ông bà chăm sóc, đưa đón đi học. Chồng chị Lăng hằng ngày chạy xe ôm, thu nhập cũng bấp bênh.

"Hàng tháng hai vợ chồng chúng tôi kiếm được hơn chục triệu đồng. Trừ chi phí ăn uống, thuê nhà trọ, chúng tôi còn dành dụm được vài triệu gửi về quê để lo cho 2 con ăn học. Biết là công việc vất vả nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng bám trụ, tiếp tục với nghề bởi nếu về quê chúng tôi không có công việc phù hợp", chị Lăng nói.

Bà Nguyễn Thị Bình (người bán hàng rong khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm) ở độ tuổi gần 80 vẫn bám trụ lại Hà Nội cùng gánh hàng rong.

"Tôi thuê trọ ở phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Các con tôi đều đi làm xa, vì vậy, tôi cũng muốn kiếm thêm thu nhập, dành ra mỗi tháng vài triệu đồng gửi về phụ giúp các con, cháu. Biết là vất vả nhưng với tôi, còn sức khỏe, tôi còn muốn lao động", bà Bình kể.

Nỗi lòng từ những gánh hàng rong không có ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5- Ảnh 3.

Bà Bình với mâm xôi cốm đắt hàng trên phố đi bộ Hà Nội.

Chị Phạm Mai Liên thường xuyên mua hàng ủng hộ những người bán hàng rong trên phố cổ Hà Nội. 

Chị Liên nói: "Tôi luôn ủng hộ những người bán hàng rong vì họ là những người lao động chăm chỉ, không ngừng cố gắng để kiếm sống. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta luôn biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh, nhất là những người lao động chân chính".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem