Nổi máu ghen, đâm chết đồng hương

Dương Thanh Thứ hai, ngày 28/09/2015 21:07 PM (GMT+7)
Khỏe nghe bạn gái gọi điện thoại hẹn một thanh niên (là đồng hương của Khỏe) đi chơi, liền chạy về nhà lấy dao đến "canh", rồi xông tới đâm chết đồng hương.
Bình luận 0

Chiều 28.9, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Thạch Khỏe (quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Danh Vách (20 tuổi, người cùng quê với Khỏe).

img

Nghi can Thạch Khỏe.

Theo điều tra, tối 27.9 sau khi nhậu xong, Khỏe chở bạn gái là chị C về phòng trọ của chị ở ấp 2 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Khi Khỏe quay xe ra về thì nghe chị C gọi điện thoại cho anh Vách hẹn đi chơi.

Nổi máu ghen, Khỏe chạy về phòng trọ lấy con dao rồi đứng nấp gần phòng chị C, chờ anh Vách đến. Khoảng 30 phút sau, khi anh Vách đang đứng nói chuyện với chị C thì Khỏe lao tới dùng dao đâm liên tiếp vào người đồng hương.

Sau khi gây án, Khỏe bỏ về phòng trọ mình ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Anh Vách được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, nhưng do thương tích quá nặng nên tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đâm chết đồng hương đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem