Nóng 24h qua: “Quái ngư” quý hiếm liên tục “bay” về Việt Nam

Ngọc Phạm Thứ bảy, ngày 28/10/2017 19:55 PM (GMT+7)
Mặc dù có tên trong sách đỏ Việt Nam, nhưng nhiều “quái ngư” đã đáp các chuyến bay về Việt Nam và được xẻ thịt công khai.
Bình luận 0

Cặp “quái ngư”sông Mê Kông “bay” về Thủ đô

Ngày 28/10, một cặp cá trà sóc “khổng lồ” nặng 70kg vừa được một nhà hàng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội mua về. Hai con cá sọc dưa siêu khủng này được thương lái vận chuyển bằng đường hàng không về Thủ đô với trọng lượng lần lượt là 34kg đối với cá sọc dưa vàng và 36kg với cá sọc dưa đen.

img

Cặp cá này được một ngư dân Campuchia câu được tại Biển Hồ (Campuchia).

Có lẽ, những người làm công tác bảo tồn thủy sản đang lo lắng tương lai không xa, sông của Việt Nam nói riêng và các dòng sông của các nước trong khu vực nói chung sẽ biến mất nhiều loài cá quý do bị đánh bắt tràn lan.

Trước đó, quyết định số 82 của Bộ NN&PTNT ban hành năm 2008 quy định, loài cá hô, cá tra dầu, cá vược, cá sủ, cá anh vũ... đều thuộc loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

Trong đó, loài cá Hô (có tên khoa học Catlocarpio siamensis) thường sống ở khu vực thượng và trung lưu sông Cửu Long. Mùa lũ cá đi vào các vùng ngập của đồng bằng sông Cửu Long, sông Vàm Cỏ Tây. Cá Trà sóc (Probarbus jullieni) sống ở khu vực trung, thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Tây, sông Cửu Long. Cá Tra dầu (Pangasianodon gigas) thường sống ở khu vực sông Cửu Long, sông Tiền, sông Hậu).

Thanh niên cầm mã tấu chém loạt ô tô giữa Sài Gòn

Chiều 28/10, một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã gây xôn xao mạng xã hội. Đoạn clip mô tả một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy mang BKS 52P3 - 66…, không đội nón bảo hiểm, trên tay cầm mã tấu tự chế đi chém kính chiếu hậu của hàng loạt ô tô.

Clip: Kinh hoàng thanh niên cầm mã tấu chém loạt ô tô giữa Sài Gòn

Nhìn thấy cảnh tượng này, người đi đường liên tục né tránh; trong khi đó, các xe ô tô bị phá hoại không dám phản ứng. Sau khi chém mỗi chiếc ô tô, gã thanh niên này lại tiếp tục điều khiển xe máy lướt nhanh để tìm mục tiêu khác. Ở cuối clip, giọng nói được cho là của người quay clip trao đổi với những người đi đường rằng: “Nó chém từ cầu Bình Triệu đến giờ, chém mấy chục xe rồi”.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào trưa 28/10 trên đường Đinh Bộ Lĩnh (TP.HCM). Nhiều khả năng đối tượng bị ngáo đá. Ngay sau khi thực hiện chuỗi hành vi nguy hiểm trên phố, đối tượng vòng về đường Xô Viết Nghệ Tỉnh rồi ra Quốc lộ 13, và vứt mã tấu tại đây.

Nhà ngoại giao lên tiếng về bê bối “khăn lụa Khaisilk”

img

 Khăn lụa tương tự của Khaisilk được rao trên Alibaba mới mức giá chỉ 1,3 - 2,2 USD.

Sau khi doanh nhân Hoàng Khải, chủ tập đoàn và thương hiệu Khaisilk thừa nhận dùng khăn lụa “Made in China” gắn mác thương hiệu mình bán trong suốt 30 năm qua, một cán bộ ngoại giao kỳ cựu đã chia sẻ ông không thể không lên tiếng khi bản thân mình cũng mua khá nhiều các sản phẩm Khaisilk để tặng đối ngoại thời gian qua.

Xe máy bốc cháy dữ dội, 2 người vứt xe chạy thoát thân

Khoảng 10h30 sáng 28/10, một vụ cháy xe máy xảy ra trên đoạn đường Lê Lai (phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa). Theo chị Nguyễn Thị Thủy (37 tuổi ) - chủ nhân chiếc xe, vào khoảng thời gian trên, chị điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 36H7 - 4xxx chở theo người cháu (9 tuổi) lưu thông trên đường Lê Lai thì chiếc xe bất ngờ chết máy.

Sau khi chiếc xe bốc cháy, người dân địa phương đã gọi điện cho cảnh sát PCCC, đồng thời chặn các phương tiện lưu thông qua đây để tránh tình trạng cháy lan.Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã nhanh chóng tiếp cận, phun nước giập tắt đám cháy. Tuy nhiên, chiếc xe máy đã bị cháy trơ khung.

Nhóm nữ sinh đánh nhau “2 hiệp” gây xôn xao

Sáng 28/10, thầy Dương Cao Nguyên - Hiệu trưởng Trường THPT Ea Súp (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận 2 trong 4 nữ sinh đánh nhau trong clip lan truyền trên mạng là học sinh lớp 10 của trường.

img

Hình ảnh nhóm các nữ sinh đánh nhau.

Theo thầy Nguyên, chiều 27/10, trong lúc đang học thì hai nữ sinh lớp 10 của trường xảy ra xích mích với một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Lê Đình Chinh (xã Ea Rốk, Ea Súp). Sau đó, nhóm nữ sinh hẹn nhau đến một địa điểm cách trường khoảng 3km để “giải quyết mâu thuẫn”. Tại đây, nhóm nữ sinh lao vào đánh nhau trước sự hò reo của các bạn.

Sau khi đánh nhau gần trường THPT Ea Súp, nhóm nữ sinh trên tiếp tục kéo nhau đến gần khu vực trường cấp 2 trên địa bàn để giải quyết sự việc. Sự việc xảy ra khiến nhiều nhiều học sinh mặc đồng phục đứng bên ngoài hò hét, cổ vũ. Chỉ đến khi một người đứng gần đó thông báo “công an đến rồi” thì các nữ sinh mới dừng lại.

Xót xa bé gái lớp 6 nghi gieo mình xuống sông tự vẫn

Vào khoảng 19h ngày 27/10, nhiều người dân sống trên đường Bạch Đằng (phường Phú Hiệp, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hoảng hốt nhìn thấy một bé gái đang chới với giữa lòng sông ngay bên đường.

img

Nhiều người dân tập trung theo dõi tại hiện trường vụ việc.

Tại thời điểm này, do sự việc diễn ra quá nhanh, không ai cứu kịp nên nạn nhân đã bị chìm dần xuống sông và mất tích.Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để vớt thi thể của cháu bé; tuy nhiên, do trời tối, dòng sông rộng và sâu nên công tác tìm kiếm thi thể của bé gái đã bị hoãn lại.

Được biết, đến khoảng 22h40 cùng ngày, gia đình của cháu D. đã thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể của nạn nhân. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, vào khoảng 0h ngày 28/10, đội thợ lặn đã vớt được thi thể của cháu bé. Ngay sau đó, thi thể của D. đã được gia đình đưa về nhà để tổ chức lo hậu sự.

Nhà ngoại giao lên tiếng về bê bối ”khăn lụa Khaisilk”

Các nhà ngoại giao Việt Nam và phái bộ ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam cho hay đã mua nhiều các sản phẩm Khaisilk để tặng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem