Nóng nhất tuần: Khoảnh khắc kinh hãi xe giường nằm làm 4 người chết

N.P (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 04/08/2019 20:02 PM (GMT+7)
Xe khách giường nằm lao như tên bắn ‘lùa’ đoàn người đang đi chợ ở Trung tâm thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) được camera an ninh ghi lại là sự kiện tang thương và nóng nhất tuần.
Bình luận 0

Video xe giường nằm lao như tên bắn 'lùa' vào chợ 4 người chết

Nguồn clip VNN

img

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 6h16 sáng 3/8 tại Km1634+500, QL14, đoạn qua khu vực chợ Trung tâm thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Nạn nhân là bà Phạm Thị Hoa (SN 1961), Phạm Văn Thái (SN 1975), Phạm Thị Sinh Châu (SN 1961) tử vong tại chỗ; bà Nguyễn Thị The (SN 1958) tử vong tại bệnh viện. Một nạn nhân khác là bà Lê Thị Hiền (SN 1965) bị thương được đưa vào viện cấp cứu. Tất cả nạn nhân đều trú tại huyện Chư Sê.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 22 hành khách nhưng không có ai bị thương.

img

Tài xế cầm lái xe khách BKS 19B-009.18 (nhà xe Văn Năm) gây tai nạn là Nguyễn Văn Nhất (SN 1979, trú Phú Thọ).

Qua kiểm tra, tài xế này âm tính với chất kích thích và không có nồng độ cồn, được cấp GPLX hạng E, ngày 30/11/2018 tại Bình Dương, hết hạn ngày 30/11/2023.

Về phương tiện, xe ô tô giường nằm BKS 19B-009.18 được sản xuất năm 2015, kiểm định có hiệu lực đến 8/11/2019.

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xe có dữ liệu tốc độ cuối cùng ghi nhận vào lúc 5h27'15" ngày 3/8/2019, khi chạy qua TP Pleiku là 75km/h.

Xe sau đó mất dữ liệu rồi xảy ra tai nạn tại thị trấn Chư Sê, cách TP.Pleiku khoảng 45km.

Lộ diện người mẹ trẻ bỏ rơi bé trai sơ sinh dưới chân cầu ở Sóc Trăng

Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau khi nắm được thông tin bé trai bị bỏ rơi dưới chân cầu ở ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) vào đêm 30/7, đơn vị đã rà soát hồ sơ của các bé sinh trong ngày 29-30/7.

Theo đó, kết quả cho thấy, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được người mẹ 23 tuổi, quê xã Lịch Hội Thượng sinh ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Sóc Trăng vào đêm 29/7. Lúc vào viện, sản phụ đi một mình và sinh thường.

img

Hình ảnh bé trai được người dân phát hiện dưới chân cầu ở Sóc Trăng. 

"Sau khi sinh bé trai được vài giờ, người mẹ trẻ đã ôm chiếc giỏ sách nghi bỏ cháu bé vào trong đó và rời khỏi bệnh viện, hình ảnh này đã được camera an ninh của bệnh viện ghi lại", một lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khuya 30/7, người dân ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đi chơi về, nghe dưới chân cầu có tiếng khóc của trẻ nhỏ, nên soi đèn kiểm tra, phát hiện bé trai khoảng 1 tuần tuổi, còn nguyên dây rốn vội báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế gần đó để kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra, nhân viên y tế cho biết, cháu bé còn nguyên dây rốn, sức khỏe ổn định, trên bắp chân của cháu bé có tên của cha hoặc mẹ bé nhưng đã mờ.

Sau trận mưa lớn, người dân Hà Nội rủ nhau ra sông Kim Ngưu câu cá

Do ảnh hưởng của bão số 3, Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, ao hồ bị ngập lụt nghiêm trọng.

img

Nắm bắt được việc ao hồ bị ngập, hàng trăm người dân sinh sống tại Hà Nội đã đem các dụng cụ bắt cá như vó, cần câu, vợt,… ra khu vực sông Kim Ngưu, đoạn gần nút giao Thanh Trì để bắt cá.

Hàng trăm người dân sinh sống tại Hà Nội đã đem các dụng cụ bắt cá như vó, cần câu, vợt,… ra khu vực sông Kim Ngưu đánh bắt cá.

Người bắt cá chủ yếu là dân lao động đến từ các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình… Họ tranh thủ ngày mưa gió không đi làm nên đến đây bắt cá kiếm “cái ăn”.

Anh Phú, tài xế xe ôm truyền thống đến từ Hưng Yên cho biết, anh và bạn đứng cất vó ở sông Kim Ngưu hơn một tiếng đã thu được 30kg cá. Các loại cá anh bắt được chủ yếu là cá mè, cá trôi, cá rô phi,…

img

Các loại cá người dân bắt được chủ yếu là cá mè, cá trôi, cá rô phi,…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem