NSƯT Hồng Liên nghỉ hưu nhưng vẫn “hăng” đi làm

Đông Vũ Thứ ba, ngày 03/03/2015 09:07 AM (GMT+7)
NSƯT Hồng Liên là người gắn liền tên tuổi với ca khúc mang âm hưởng dân ca như: Sợi nhớ sợi thương, Hoa cau vườn trầu, Đóng nhanh lúa tốt… Nhân dịp đầu năm, PV Dân Việt đã có cuộc gặp gỡ và nghe những tâm sự của bà về cuộc sống, công việc sau khi bà nghỉ hưu.
Bình luận 0
img
NSƯT Hồng Liên. Ảnh: NVCC.

Những ấn tượng đầu tiên mà nhiều người tiếp xúc với NSƯT Hồng Liên dễ nhận ra có lẽ là vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, mộc mạc của bà với gương mặt thanh thoát trẻ hơn tuổi thật khá nhiều và một chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng.

Nghệ sĩ Hồng Liên là một trong số ít những ca sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯTmà lại không học hành thanh nhạc bài bản. Con đường đến với nghiệp ca hát của bà rất tự nhiên.

Cha của nghệ sĩ Hồng Liên từng công tác ở Cục Cảnh vệ - Bộ Công an. Khi nữ nghệ sĩ còn bé, cha thường dắt bà qua chiếc cổng đỏ, vào khu nhà sàn của Bác Hồ xem phim. Năm 6 tuổi, cô bé Hồng Liên được gặp Bác, được Bác khen là hát hay và cho kẹo. Kỷ niệm đó khắc sâu trong tâm trí nữ nghệ sĩ, khiến cô bé Hồng Liên luôn thôi thúc ước mơ trở thành ca sĩ...

Năm 1979, sau khi đoạt giải thưởng ở Liên hoan nghệ thuật không chuyên, nữ nghệ sĩ chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Bốn năm sau, bà chuyển từ quân đội về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu.

Tâm sự về nghiệp ca hát của mình, nữ ca sĩ của "Sợi nhớ sợi thương" nói: "Tuy không học hành bài bản, nhưng con đường theo nghề hát không hề bằng phẳng mà tôi phải khổ luyện thực sự. Tôi nghĩ người ta ngoài  năng khiếu trời phú thì phải cần lắm sự miệt mài, kiên trì luyện tập, mài giũa thì mới thành công được."

Thành công với sự nghiệp song trong cuộc sống hôn nhân, bà phải chịu nhiều thiệt thòi, làm một bà mẹ đơn thân... phải "ôm buồn, gặm nhấm khổ đau một mình".

Những vấp ngã trong tình duyên khiến nữ nghệ sĩ mạnh mẽ và vững vàng hơn. Giờ đây khi chiêm nghiệm về những bất hạnh, khó khăn bản thân từng nếm trải, NSƯT Hồng Liên cho rằng "liều thuốc" xoa dịu đi những nỗi đau có lẽ là thời gian.

Bà tâm sự: " Hồi đầu khi mới phải sống một mình dịp lễ tết, ngày nghỉ phải ở một mình tôi sợ lắm, chạnh lòng, cô đơn, tủi thân ghê gớm... Nhưng quãng thời gian một mình lâu quá đâm ra thành quen, tôi cũng nhận ra con mình còn may mắn hơn rất nhiều người, tôi còn có con cháu, có mẹ, anh chị em...

img
Nghệ sĩ Hồng Liên bên cạnh mẹ. Ảnh: NVCC.

Tôi đi diễn trong dịp nghĩ lễ nhiều hơn, được gặp khán giả, người yêu mến mộ tôi thấy vui hơn... Và dường như thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất đã làm mờ vết mọi nỗi đau."

Với NSƯT Hồng Liên, con trai chính là nguồn động lực lớn để bà cống hiến, hăng say đem lời ca tiếng hát cho đời và có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.

imgNSƯT Hồng Liên chia sẻ con trai chính là nguồn động lực lớn nhất của bà. Ảnh: NVCC.

Con trai độc nhất của nữ ca sĩ Sợi nhớ sợi thương từng đi du học nhưng khác với nhiều người, anh trở về Việt Nam lập gia đình, làm việc và sống cùng mẹ. Nghệ sĩ Hồng Liên chia sẻ: "Tôi không bắt con phải buộc con phải trở về nhưng tôi nghĩ ai đi xa, cống hiến ở đâu cũng được song về được với cội nguồn của mình thì tốt hơn. May mắn, con trai tôi lựa chọn việc về nước, lấy vợ, sinh con và làm việc. Giờ đây khác xưa rồi, về nhà cùng con trai, con dâu và chăm cháu nội là điều mà tôi háo hức nhất."

Giờ đây, NSƯT Hồng Liên đã nghỉ công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Bà thảnh thơi bên gia đình song vẫn hăng say mang lời ca, tiếng hát trong các chương trình từ thiện.

"Giờ đây nghỉ hưu rồi nhưng tôi vẫn "hăng" đi làm lắm. Tôi vẫn tham gia hát và ngâm thơ trong các chương trình chào mừng sự kiện nào đó hoặc những chương trình mang tính chất từ thiện.

imgNSƯT Hồng Liên trong một đêm ca nhạc từ thiện. Ảnh: Đông Vũ.

Tôi may mắn có được sức khỏe và vẫn hát được, vẫn được mọi người yêu mến và nhớ tới nên khi có những chương trình từ thiện, không có tiền nhưng tôi có thể mang tiếng hát và niềm say mê của mình để phục vụ mọi người, phục vụ khán giả.

Những việc tôi làm tuy chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng khiến tôi thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn cống hiến được cho xã hội. Nếu có mong ước cho bản thân có lẽ tôi mong mình có sức để có thể chăm lo cho con cháu và đem lời ca, tiếng hát của mình dành tặng cho người đời", NSƯT Hồng Liên bộc bạch.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem