Ông bố "bá đạo" bày trò chơi cùng 2 con ở nhà tránh dịch, ai xem cũng phải cười lăn lộn

Tào Nga Thứ ba, ngày 20/07/2021 13:14 PM (GMT+7)
Không chỉ chơi cùng con để "giết" thời gian trong giai đoạn ở nhà tránh dịch, ông bố này còn khiến cả nhà ôm bụng cười với những trò "bá đạo".
Bình luận 0

Giữa thời dịch, trong khi nhiều gia đình phải vật lộn với việc trông con, nghĩ ra trò chơi với con thì có một ông bố ngay giữa thủ đô Hà Nội chơi cùng 2 cô con gái mà khiến mọi người phải ôm bụng cười.

Ông bố "bá đạo" bày trò chơi cùng 2 con ở nhà tránh dịch, ai xem cũng phải cười lăn lộn - Ảnh 1.

Anh Quý chơi với con mỗi buổi tối. Ảnh: NVCC

Đó là anh Trần Đình Quý, 38 tuổi, làm nghề ảo thuật, ở đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội. Vợ chồng anh Quý có 2 cô con gái năm nay học lớp 3 và lớp 1.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Kim Hằng Nga, vợ anh Quý cho biết, 2 con của anh chị nghỉ học ở nhà suốt mấy tháng qua. Ban ngày các con vẫn phải học bài, sau đó chơi nấu ăn hoặc xem tivi một lúc. Vào buổi tối khi bố mẹ đi làm về là cả nhà rộn rã tiếng cười. Anh Quý luôn bày ra các trò chơi cùng con như trốn tìm, cưỡi ngựa, nhảy dây hoặc bố sẽ làm ảo thuật cho các con xem một cách rất thích thú.

Ông bố sẵn sàng mặc váy chơi nhảy dây cùng con gái. Clip: NVCC

Chị Nga kể, có hôm chị đang gấp quần áo thì chạy ra ngoài lấy nước uống. Khi quay vào đã thấy chồng mặc váy của mình rồi mang dây ra rủ 2 con chơi. "Mình nhìn thấy buồn cười kinh khủng nhưng cũng ngưỡng mộ tài nhảy dây của chồng nên lôi máy điện thoại ra quay", chị Nga chia sẻ.

Chị Nga chia sẻ thêm: "Công việc của chồng mình cũng khá bận và về nhà cũng đã 9h tối. Cứ ăn cơm xong là chơi với con hơn 1 tiếng với đủ các trò. Cuối tuần thì 3 bố con xoắn xít với nhau cả ngày. Từ khi sinh các con ra, chồng mình chưa bao giờ quát con. Bố quét nhà thì con cũng phải nhảy lên lưng để nhõng nhẽo".

Ông bố "bá đạo" bày trò chơi cùng 2 con ở nhà tránh dịch, ai xem cũng phải cười lăn lộn - Ảnh 4.

Gia đình anh Quý, chị Nga. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về việc học của con, chị Nga bày tỏ lo lắng: "Bé nhà mình chưa kịp thi để kết thúc năm học, bé thứ 2 thì năm nay vào lớp 1 cũng chưa đâu vào đâu. Bình thường đầu tháng 8 sẽ nhập học mà tình hình dịch bệnh kéo dài không biết con có được đến trường như lịch hàng năm không".

Tuy nhiên có chồng tâm lý, vui tính và luôn chơi đùa cùng con chị Nga cũng yên tâm hơn vì con vui vẻ quên đi những ngày phải ở trong nhà tránh dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem