Ông bố liều lĩnh cho con trai 5 tuổi chơi với cá sấu

Hồng Thu (Theo Mirror) Chủ nhật, ngày 20/07/2014 10:52 AM (GMT+7)
Với mong muốn con trai tiếp nối việc kinh doanh của gia đình, ông bố T-Mike Kliebert ở Hammond, Louisiana (Mỹ) đã huấn luyện cho cậu con trai 5 tuổi Blaise làm quen với những con cá sấu khổng lồ ngay từ nhỏ.
Bình luận 0
Những hình ảnh tuyệt vời cho thấy cậu bé rất thoải mái dù ngồi lên một con cá sấu khổng lồ.

Anh T-Mike đang kinh doanh tại trang trại có tên Kliebert Gator – trang trại lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Nó được xây dựng bởi ông nội của T-Mike là ông Harvey từ năm 1957.
img T-Mike Kliebert bên chú cá sấu nuôi.

Trang trại này sở hữu những con “quái vật” của sông Mississippi, thậm chí có những con cá sấu dài tới 5,4 m.

Hiện, anh T-Mike hy vọng rằng con trai của anh sẽ kế tục việc kinh doanh gia đình khi cậu bé lớn lên. Chính vì vậy, anh đã cho cậu bé tiếp xúc với cá sấu từ khi rất nhỏ.

Anh T-Mike, người bắt đầu đấu vật với cá sấu từ khi anh còn nhỏ, cho biết, con trai không giống như hầu hết những đứa trẻ khác, nó có một truyền thống gia đình rất đáng tự hào và anh muốn cho cậu bé theo nghề huấn luyện cá sấu.

Tuy nhiên, vợ của T-Mike đã không tán thành quyết định này, cô ấy mong con trai mình sẽ học hành tử tế và thi vào đại học sau khi cậu bé Blaise đã bị cắn bởi một con cá sấu vị thành niên.

Gia đình T-Mike kiếm sống bằng cách mở trang trại cá sấu cho công chúng tham quan, trong đó có cả cảnh bé Blaise chơi đùa và ngồi lên một con cá sấu dài tới 4,5 m.

img

Chú bé 5 tuổi cưỡi lưng cá sấu khổng lồ.

img

Cho cá sấu ăn.

img

Cùng các du khách chơi đùa với cá sấu.

img

Gia đình T-Mike Kliebert.

img

Đùa với cá sấu khổng lồ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem