Pháo thủ Ukraine rón rén đọ hỏa lực với quân Nga, tuyệt vọng vì thiếu đạn

Minh Nhật (theo Asia One/Reuters) Thứ sáu, ngày 03/05/2024 20:57 PM (GMT+7)
Những người lính Ukraine điều khiển pháo M777 do Mỹ cung cấp gần mặt trận phía đông Donetsk đã buộc phải chấp nhận để quân Nga tiến lên trong những tuần gần đây, chậm nhưng chắc chắn. Họ ước có thể làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn điều đó.
Bình luận 0
Pháo thủ Ukraine rón rén đọ hỏa lực với quân Nga, tuyệt vọng vì thiếu đạn- Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn pháo binh riêng biệt số 148 chuẩn bị bắn một khẩu pháo M777 về phía quân đội Nga ở khu vực Donetsk của Ukraine. Ảnh: Reuters

Tại các vị trí pháo binh khác dọc theo chiến tuyến dài 1.000km ở miền đông và miền nam Ukraine, các pháo thủ đều giống nhau, không có đủ đạn pháo cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vốn đang đe dọa xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Moscow.

“Nếu so sánh với thời kỳ đầu (của cuộc chiến), thì chúng tôi bắn tới 100 quả đạn mỗi ngày, bây giờ thì bắn 30 quả đạn đã là một điều xa xỉ”, chỉ huy pháo binh Oleksandr Kozachenko nói với Reuters.

Kozachenko cho biết thêm, thậm chí có những ngày số lượng đạn pháo được bắn ra chỉ tính bằng 1 con số.

Trong chuyến thăm tiền đồn gần đây của Lữ đoàn pháo binh độc lập số 148 của Ukraine, các phóng viên Reuters được chứng kiến đơn vị của chỉ huy Kozachenko khai hỏa.

Theo đó, khi nhận được lệnh khai hỏa qua đài phát thanh, quân lính vội vã kéo đạn 155mm từ hầm chứa và nạp đạn vào khẩu pháo trước khi điều chỉnh nòng và bắn một tiếng nổ vang trời.

Các đơn vị pháo binh như đơn vị của chỉ huy Kozachenko vẫn đang chờ đợi một đợt đạn mới sau khi gói viện trợ mới trị giá 61 tỷ USD của Mỹ được phê duyệt vào tuần trước. Nhưng những người lính ở vị trí cách mặt trận khoảng 8km cho biết họ không biết khi nào sẽ có thêm đạn pháo được chuyển đến.

Các lực lượng Ukraine bảo vệ thành trì chiến lược Chasiv Yar cũng cho biết họ vẫn đang chờ một đợt đạn dược mới từ Mỹ trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng từ quân đội và máy bay không người lái của Nga.

Chỉ huy Oleh Shyriaiev thuộc Tiểu đoàn xung kích độc lập số 225 của Ukraine, đang chiến đấu gần Chasiv Yar cho biết nếu có thêm nhiều đạn pháo, đơn vị của ông sẽ giữ vững vị trí.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm nhận được đạn pháo”, ông nói tại một sở chỉ huy gần Chasiv Yar.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem