Người chết, kẻ đi tù chỉ vì... một lon bia

Thứ năm, ngày 19/01/2017 13:30 PM (GMT+7)
Chỉ vì Tốt đá lon bia trúng vào người Lên nên hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau dẫn đến người chết, kẻ đi tù.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lên (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) 16 năm tù giam về tội “Giết người”.

Cụ thể, vào 29.4.2016, sau khi nhậu tại bãi đất trống thuộc ấp Bến Cam, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch), nhóm của Lên gồm anh Đinh Văn Dương, Nguyễn Xuân Duy và một số người bạn khác ra về thì gặp nhóm thanh niên khác gồm Nguyễn Ngọc Lâm, Lâm Văn Tốt và các bạn thuộc nhóm Lâm.

Lúc say, Tốt đá lon bia trúng vào người Lên nên hai nhóm xảy ra mâu thuẫn và được can ngăn, rồi nhóm Lên và Lâm cùng ra về.

Tuy nhiên, lúc chạy về nhóm Lâm lại gặp nhóm Lên đang đi bộ bên đường nên đã dùng gạch đá ném đuổi nhóm Lên.

Hai bên bắt đầu xô xát nhau và Lên chạy vào khu vực nhà bếp của quán Internet M.H (ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) lấy 1 con dao chạy ra đâm trúng vào lưng trái của anh Lâm khiến Lâm gục chết.

Ngọc Hiếu (PL+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem