10 cảnh sát mặc thường phục vây ráp bắt kẻ trốn truy nã

Thứ sáu, ngày 20/05/2016 11:27 AM (GMT+7)
Kẻ trốn truy nã sau khi bị bắt khai nhận, hơn một năm trôi qua nghĩ cảnh sát "đã quên" nên về quê thăm vợ trong chốc lát, không ngờ chưa tới nhà thì đã bị lộ.
Bình luận 0

Chiều 19.5 nhận tin, Xeo Phò Đoan, nghi can trốn truy nã về tội Mua bán trẻ em, xuất hiện tại bản Xa Lông, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cảnh sát hình sự huyện tổ chức vây bắt.

15h, xác định Đoan trốn trong nhà sàn của người quen ở bìa rừng, 10 cảnh sát mặc thường phục tổ chức vây ráp. Quan sát từ trên cao, Đoan nhảy qua lan can xuống đất chạy trốn vào rừng. Chừng 100m, hắn bị một cảnh sát lao theo quật ngã.

"Đoan cố vùng dậy, đấm đá tấn công cảnh sát hòng chui vào bụi rậm thoát thân nhưng đã bị khống chế", thiếu tá Hạ Bá Lỉa (Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an huyện Kỳ Sơn) kể về giây phút vây bắt kẻ trốn truy nã.

img

Xeo Phò Đoan. Ảnh: Hải Bình.

Theo hồ sơ, năm 2015 Đoan cùng em trai Xeo Văn Bích tổ chức đưa hai bé gái ở miền tây Nghệ An bán sang Trung Quốc. Khi các nạn nhân được giải thoát trở về quê, anh em Đoan bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố và truy nã toàn quốc.

Người em bị bắt sau đó không lâu, còn Đoan trốn sang Lào. Đoan khai hơn một năm trôi qua nghĩ cảnh sát "đã quên" nên về quê thăm vợ trong chốc lát, không ngờ chưa tới nhà thì đã bị lộ.

Hôm nay, nghi can được di lý về Công an tỉnh để phục vụ điều tra.

Hải Bình (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem