Ám ảnh vì phim “đen”, gã trai bản gây án mạng trên nương vắng

Thứ bảy, ngày 04/04/2015 10:04 AM (GMT+7)
Vào tuổi "trổ giò" nhiều tò mò về giới tính, lại bị kích thích bởi những thước phim "đen" nên Sùng A Thắng (17 tuổi, trú tại thôn 7A, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã giở trò đồi bại với một phụ nữ cùng bản, sau đó sát hại chị này nhằm phi tang tội ác…
Bình luận 0
Án mạng trên đồi sắn

Khoảng 12h ngày 12.6.2012, người dân phát hiện tại khu lán trên đồi sắn của gia đình anh Nông Văn Sương, thuộc địa bàn thôn Khe Tép, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Cở (sinh năm 1972, vợ anh Sương) bị chết trong tình trạng có một vết cứa lớn ở cổ, quần áo bị kéo vén, xộc xệch, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục...

img
Hiện trường vụ án mạng.
Nhận được tin báo, Công an huyện Văn Bàn phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do bị đứt động mạch cảnh, sốc mất máu cấp, ngoài ra còn bị hiếp dâm.

Do thời điểm xảy ra án mạng là giữa trưa, khu vực đồi sắn ở thôn Khe Tép vắng vẻ nên đối tượng nghi vấn chủ yếu là nhóm người đi làm nương quanh khu vực. Khẩn trương sàng lọc và khoanh vùng đối tượng, các trinh sát nhận thấy đối tượng Sùng A Thắng có nhiều biểu hiện nghi vấn, đặc biệt tại thời điểm xảy ra vụ việc Thắng phát nương gần hiện trường.

Lập tức Sùng A Thắng được triệu tập lên cơ quan công an làm việc. Ấn tượng ban đầu với các điều tra viên là một thiếu niên người dân tộc Mông vừa bước sang tuổi 17, trông lộc ngộc như một chú trống choai.

Ban đầu Thắng một mực “không biết, không giết, không liên quan”. Sau một hồi đấu tranh khai thác, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thắng mới chịu khai nhận hắn chính là thủ phạm dùng dao cứa cổ chị Nguyễn Thị Cở đến chết, sau đó còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Dục vọng giết chết nhân tính

Cái tin Sùng A Thắng chính là hung thủ gây ra vụ giết, hiếp dã man khiến bản nhỏ 7A, xã Sơn Thủy xôn xao, bàng hoàng. Thắng là con thứ tư trong gia đình nông dân nghèo có năm anh em. Cha Thắng là ông Sùng A Thào, mẹ là bà Lù Thị Giống là người dân tộc Mông, đều hiền lành, chất phác.

img
Hung thủ Sùng A Thắng.
Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng Thắng vẫn được bố mẹ cho học hành tử tế vì ông Thào, bà Giống tin chắc rằng “trong bụng phải có cái chữ thì sau này mới khá được”. Tuy nhiên, phần vì Thắng học dốt, phần vì gia cảnh khó khăn nên chỉ học hết lớp 9 thì Thắng nghỉ ở nhà cùng cha mẹ phát nương làm rẫy.

Tuy nhà Thắng ở xã Sơn Thủy nhưng lại có ruộng tại địa bàn thôn Khe Tép, xã Tân Thượng. Từ ngày nghỉ học, hằng ngày Thắng cùng bố đi làm nương, phát rẫy ở khu Khe Tép. Do nơi làm ruộng ở xa nhà nên buổi tối Thắng thường về nhà chị họ là chị Sùng Thị Cở ở thôn bên cạnh để ngủ nhờ.

Mỗi ngày của Thắng thường bắt đầu từ lúc tinh mơ, sửa soạn cơm nắm cơm đùm, dao quắm giắt lưng để lên nương. Sức đương trai nên Thắng làm việc hùng hục không biết mệt. Trưa, khi mặt trời đứng bóng Thắng mới nghỉ tay, vào lán giở cơm nắm ra ăn, nghỉ ngơi qua loa rồi lại tiếp tục công việc. Đến chiều muộn Thắng mới về nhà chị Cở tắm giặt, cơm nước rồi đi ngủ để lấy sức chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Vì chăm chỉ, chịu khó nên Thắng được gia đình chị Cở quý mến, coi như con em trong nhà.

Sáng sớm ngày 12.6.2012, Thắng dậy đi làm cỏ lúa một mình vì hôm đó bố Thắng có việc ở bản bên. Khi đi Thắng mang theo hai con dao phát chuôi gỗ dạng liềm, một con dao tay chuôi gỗ và một nắm cơm. Trước khi xuống làm ruộng, Thắng vào lều của gia đình anh Nông Văn Sương gần đó để cất gói cơm.

Khoảng 12h18 hôm đó, Thắng nghỉ trưa để vào lều nhà anh Sương ăn cơm. Do trời quá nóng nực nên hắn cởi áo phông đang mặc trên người ra để giặt ở một khe nước, sau đó mặc lại rồi đi vào trong lều nhà anh Sương bằng cửa sau. Lúc này, trong lều chỉ có chị Nguyễn Thị Cở, vợ anh Sương đang nằm ngủ trên chiếc sạp nứa với chiếc nón đậy trên mặt.

Mang nắm cơm ra để trên sạp nứa giáp phía cửa sau, Thắng không ăn ngay mà quay vào nhà. Thấy chị Cở vẫn đang ngủ, hắn bị kích thích và nhớ tới những thước phim “đen” trần trụi mà có lần hắn xem trên mạng. Chẳng hiểu có phải “ma xui quỷ khiến” hay không mà gã trai mới lớn bỗng nảy sinh ý đồ giao cấu với người phụ nữ nhiều hơn gấp đôi tuổi của mình theo cách hắn đã được xem. Hắn mon men đến ngồi xuống sát mép sạp nứa nơi chị Cở đang nằm rồi hỏi “xin tí tình” bằng một câu hết sức tục tĩu.

Đang thiu thiu ngủ, nghe Thắng hỏi chị Cở giật mình bỏ chiếc nón úp trên mặt ra, nhìn hắn chằm chằm có vẻ như không tin vào tai mình. Sau đó chị nghiêm khắc bảo hắn rằng “không được”. Không ngờ Thắng vẫn tiếp tục trơ trẽn nhắc lại câu nói vừa rồi với đôi mắt rực lửa dục vọng như một con thú hoang. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, thiếu phụ định ngồi dậy thì Thắng đã nhảy phắt đến ngồi lên hai đùi của chị để khống chế, giữ chặt hai tay và dùng chân ấn người chị Cở xuống sạp nứa.

Thấy chị Cở chống cự rất hăng, Thắng nghĩ bụng chỉ có phương án giết chị Cở thì mới thực hiện được hành vi giao cấu. Nhanh như cắt, hắn rút phăng con dao tay vẫn đeo bên người ra giơ lên cứa mạnh vào cổ nạn nhân. Sau đó, hắn đứng dậy cầm con dao ra mạch nước phía cửa sau rửa sạch. Lúc quay vào, thấy chị Cở vẫn còn thoi thóp thở, tên sát nhân liền đến kéo ngược áo nạn nhân lên để che vết thương tàn ác trên cổ nạn nhân rồi thực hiện hành vi thú tính đến cùng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, xét bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết hạn chế, suốt quá trình điều tra cũng như tại tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lại phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Sùng A Thắng 13 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm”; tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành chung cho cả hai tội là 15 năm 6 tháng tù.
(Theo Linh Huệ/Pháp luật Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem