Bé gái 15 tuổi chết lõa thể, bị nhiều vết chém trong ngôi nhà vắng

Thanh Sơn Thứ năm, ngày 05/03/2015 14:18 PM (GMT+7)
Nạn nhân B được phát hiện trong trạng thái bị chết lõa thể tại nhà riêng, trên người có nhiều vết chém. Vụ việc đã dấy lên làn sóng phẫn uất trong dư luận địa phương…
Bình luận 0
img
Chị D.T.T quặn lòng trước nỗi đau con gái bị sát hại dã man ngay tại nhà.
Sự việc kinh hoàng

Thông tin từ phía Công an xã Tân Hương (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cho biết đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an huyện Bắc Sơn để điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cháu N.T.B (SN 2000, hiện đang là học sinh lớp 9), được phát hiện trong trạng thái bị chết lõa thể tại nhà riêng, trên người có nhiều vết chém.

Trước đó, vào khoảng 10h30’ sáng 28.2, bà L.T.L (SN 1949, bà nội cháu B) đến nhà thăm cháu thì phát hiện ra sự việc đau lòng.

Bà L buồn rầu kể lại: Buổi sáng hôm đó, bà thấy trong người cồn cào như có điềm gì đó chẳng lành. Vì cháu B đã 2 hôm gọi điện thì không được, mà mới ăn Tết xong, thương cháu phải ở nhà một mình để mẹ (chị D.T.T, 42 tuổi - PV) đi làm xa, nên bà nhờ người cháu đưa xuống để thăm B và ở với cháu để cháu không bị buồn. (Bố đẻ cháu B là con trai út của bà L, bà L ở với người con trai đầu, cách nhà B 2km - PV).

"Lúc vừa bước chân lên nhà, thấy cửa đóng bên trong, nhưng gọi mãi cũng không thấy ai ra mở cửa, nên tôi vội ngó vào theo khe cửa thì thấy cháu gái nằm sõng soài dưới sàn nhà, cách cửa chỉ mấy bước chân. Thò tay vào với gọi cháu nhưng không được, nên tôi bảo cháu trai đập cửa chạy vào…

Lúc ấy tôi như chết lặng đi, không thể tin vào mắt mình, còn đứa cháu trai thì chạy đi kêu người đến giúp đỡ. Tôi lay cháu B dậy nhưng không được, chân tay cháu đã lạnh ngắt, trên người có nhiều vết thương, mà không có mặc gì trên người cả.

Lúc sau bà con đến đông, mới đi tìm chiếc điện thoại mà cháu hay dùng để liên lạc mà gọi báo cho mẹ cháu, thì mãi mới thấy nó bị bỏ vào trong ca nước để gần đó, không dùng được nữa. Giờ công an đang tạm giữ chiếc điện thoại để điều tra rồi!

Không biết người đó là ai mà lại ác độc thế, cháu gái hãy còn đang là trẻ con mà, cháu biết gì chứ? Thương cháu như đứt từng khúc ruột vậy, khổ lắm chú à!", bà L nghẹn ngào.

Nạn nhân B bị tử vong bởi nhiều vết thương tích trên người: Một cú đập mạnh lên đầu, một nhát cắt ngang cổ và hai nhát phía dưới ngực. Hung khí tình nghi hung thủ dùng để gây án đã được lực lượng công an thu giữ gồm một con dao quắm (loại dao được người dân tộc bản địa thường dùng khi đi vào rừng) và một khúc gậy dài tầm 1,5m.

Ông Lường Văn Thắng (Trưởng thôn Nam Hương 1) cho biết: Nhà chị T hiền lành, không có gây hiềm khích gì với ai. Cháu B cũng hiền lành, chịu khó, nhưng hai mẹ con vì điều kiện nên phải dựng nhà ở xa làng xóm, nên khi xảy ra sự việc cũng không ai biết cho đến khi bà nội cháu phát hiện ra. Khi biết chuyện, bà con lối xóm ai cũng thương xót cho cháu, nên đóng góp tiền đến thăm gia đình lúc khó khăn…

Nạn nhân là người sớm mồ côi cha

Bố cháu B vì ốm đau bệnh tật, gia đình không có tiền điều trị mà không thể qua khỏi. Chị gái T vì gia đình khó khăn phải đi làm xa, nên trong nhà cũng chỉ có 2 mẹ con chị T ở.

Mấy năm gần đây, chị T đi làm lao động theo mùa ở tận Quảng Ninh. Công việc vất vả, mà tiền công cũng không được bao nhiêu, nhưng ở nhà thì cũng không biết làm gì, cứ ra vào lại chán nên dù có phải đi xa chị T cũng cố gắng làm lụng để kiếm tiền về trang trải cuộc sống và lấy tiền đóng học phí cho cháu B.

Cũng vì thế mà nhà không có người lớn, chỉ có mình cháu B ở nhà. Lợi dụng điều này mà kẻ thủ ác đã có cơ hội xuống tay tàn độc với cháu B…

Chị T buồn rầu: “Thấy ăn Tết cũng đã xong, với nữa nhà cũng đã hết gạo ăn, tiền tiêu không còn nên tôi phải đi làm kiếm tiền về cho cháu B còn được đi học. Buổi sáng hôm 26.2 tôi bắt xe để đi Quảng Ninh làm thuê thì cháu B vẫn còn đưa tôi đi, rồi chiều về đi tỉa lạc với bác. Buổi tối hôm đó bác cháu bảo ở lại ăn cơm thì cháu không chịu ở mà đòi về nhà. Vì ra đến chỗ làm tôi cũng mải lo việc mà không gọi về, cho đến hôm sau bà nội gọi mãi cho cháu cũng không được nên nóng ruột đến thăm cháu, ai dè lại xảy ra cơ sự đau lòng này… Khổ quá chú ơi!”.
Theo ông Lường Văn Thắng (Trưởng thôn Nam Hương 1): Gia đình nhà chị T, mẹ nạn nhân B có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, nhà có 3 mẹ con. Chị gái B vì điều kiện khó khăn, nên cũng học hành dở dang, phải đi lấy chồng và đi lao động sớm, nên nhà chỉ còn hai mẹ con chị T.

Khả năng hung thủ là người ở gần nhà hoặc người quen, nên khi biết mẹ cháu B đi vắng đã lẻn vào gây án. Hành động man rợ của hung thủ đã gây phẫn uất trong dư luận địa phương. Nhiều người bức xúc và lo sợ, mong cơ quan chức năng sớm bắt được hung thủ, trừng phạt theo quy định của pháp luật để mang lại bình yên cho vùng quê này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem