Bị đâm chết vì không chịu đi nhậu tiếp

Chủ nhật, ngày 22/06/2014 19:04 PM (GMT+7)
Khi đám giỗ kết thúc, ông Tài rủ ông Sáu đi nhậu tiếp nhưng ông Sáu không đi, dẫn đến lời qua tiếng lại. Ông Tài chạy vào bếp lấy một con dao, đâm mạnh vào lưng ông Sáu, dẫn đến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Bình luận 0

Án mạng xảy ra vào khoảng 14h chiều 21.6, tại đám giỗ của gia đình bà D (54 tuổi, ngụ P.Phước Bình, Q.9, TP.HCM), làm một tổ trưởng dân phố tử vong.

Tin ban đầu, trưa cùng ngày, trong số khách đến nhà bà D. dự đám giỗ có ông Nguyễn Thành Tài (47 tuổi, ngụ P.Phước Bình, Q.9) và tổ trưởng tổ dân phố 1, KP.4, P.Phước Bình Nguyễn Tuấn Sáu (58 tuổi).

Khi đám giỗ kết thúc, ông Tài rủ ông Sáu đi nhậu tiếp nhưng ông Sáu không đi, dẫn đến lời qua tiếng lại. Ông Tài chạy vào bếp lấy một con dao, đâm mạnh vào lưng ông Sáu, dẫn đến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ông Tài bị công an bắt giữ ngay sau khi gây án.

(Theo Công an TP.HCM )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem