Cô gái mất tích nghi bị cướp giết

Thứ hai, ngày 01/02/2016 07:33 AM (GMT+7)
Trước khi ra đi khỏi nhà, cô gái mang theo nhiều tài sản có giá trị. Cho đến khi người dân phát hiện cô chết dưới hồ, thi thể bắt đầu phân hủy.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu, chiều tối 27.1, ông Nguyễn Văn Tình (55 tuổi, ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đi thả trâu tại khu đất trống thuộc phường Tân Phú, TP.Thủ Dầu Một.

Khi đến gần một cái hố nhỏ ông tá hỏa vì thấy xác một cô gái đang trương phình dưới nắng. Ông vội đi báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường tìm hiểu.

Cơ quan công an mau chóng khám nghiệm hiện trường. Thi thể cô gái bị nhiều nhánh cây đè lên. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Hương (25 tuổi, quê Thanh Hóa).

Ghi nhận lời khai của người nhà nạn nhân cho hay, kể từ ngày 23.1, người nhà không rõ chị Hương mang xe máy đi đâu.

Khi đi ngoài chiếc xe máy chị Hương còn mang theo 1 điện thoại di động, 1 lắc tay, 2 nhẫn vàng. Tuy nhiên, tìm kiếm dưới hố và xung quanh hiện trường vẫn không thấy các đồ vật giá trị này.

Nhận định đây là một vụ án giết người cướp tài sản, cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm thủ phạm.

* Tên các nhân vật được thay đổi.

Lệ Thủy (Công an TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem