Công an khám xét nhà, công ty chủ DN kêu giang hồ vây xe công an

P.V (Tổng hợp) Thứ năm, ngày 20/06/2019 19:27 PM (GMT+7)
Chiều tối 20/6, Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục khám xét nhà và công ty ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Ông Lương được cho là người gọi nhóm giang hồ vây xe công an sau mâu thuẫn lúc đi nhậu.
Bình luận 0

Theo báo Người Lao Động, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với trinh sát Bộ Công an khám xét công ty của ông Lương trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất. Rất đông công an thuộc nhiều lực lượng đã có mặt. 

Theo thông tin từ công an, việc khám xét công ty này được thực hiện theo quy trình tố tụng. Phía bên ngoài công ty  của ông Lương được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt. 

Lực lượng công an đã khám xét 2 căn nhà liên kề và 1 căn nhà cách đó 30 m đều treo biển công ty. Cuộc khám xét kết thúc lúc gần 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an đã chuyển đi nhiều thùng tài liệu từ công ty của ông Lương.

img

Công an đang thực hiện khám xét tại công ty ông Nguyễn Tấn Lương. Ảnh: NLĐ

Ông Lương là chủ một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng, có trụ sở đóng tại phường Thống Nhất, là nghi can liên quan trực tiếp tới vụ hàng chục giang hồ chặn xe chở công an, gây náo loạn tại xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa vào chiều 12/6 vừa qua và là người trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang (tức Giang "36").

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 19/6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông Lương có quan hệ với nhiều cán bộ địa phương, anh ta được người trong giới làm ăn ở Biên Hòa kính nể.

Việc bắt giữ và khám xét nhà riêng của nghi can tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hoà, có sự chứng kiến của đại diện VKS và cán bộ Bộ Công an.

Bước đầu, công an xác định ông Lương là người gọi điện thoại cho Ngô Văn Giang (hay gọi là Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để kéo nhóm đàn em tới vây chặn xe chở công an.

Trước đó, tối 17/6, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giữ với 3 đối tượng là Giang, Nguyễn Duy Kỷ (hay gọi là Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Căn (hay gọi là Tý, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra của công an, vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm người ăn uống trong Nhà hàng Lâm Viên (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trong đó, nhóm thứ nhất (khoảng 10 người) gồm: Lương, Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và một số người khác (chưa rõ lai lịch).

Nhóm còn lại gồm: Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), đại tá Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực TP.Biên Hòa), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai).

Theo đó, chiều 12/6, cả hai nhóm ăn nhậu ở nhà hàng nói trên. Trong lúc ăn nhậu, giữa ông Hiền và ông Lương va chạm. Cụ thể, ông Hiền vô tình nôn, không may văng dính vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân. Sau đó, hai bên có xảy ra xô xát khiến ông Hiền và Hải bị xây xát (được đưa đi sơ cứu tại cơ sở y tế).

Liền sau đó, nhóm của ông Hiền lên xe ô tô 4 chỗ rời khỏi quán đi về hướng cầu An Hảo. Thấy vậy, ông Lương gọi điện cho Giang cùng một nhóm người khác (chưa rõ lai lịch) kéo đến sử dụng 2 xe ô tô đuổi theo chặn đầu và phía sau xe ô tô chở ông Hiền (chưa xảy ra va chạm). Nhóm của ông Hiền khóa cửa và ngồi trên xe. Lúc này, khi nhóm công an ngồi trong xe ô tô, Giang “gọi” thêm cho nhóm giang hồ là đàn em của mình tới vây xe ô tô.

Công an TP.Biên Hòa cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem