Đang ngủ say, cô ruột bị cháu gái tưới xăng thiêu chết

Thứ tư, ngày 08/04/2015 16:25 PM (GMT+7)
Khi về thăm quê và ngủ nhờ ở nhà người em dâu, bà Nho đã bị người cháu gái dùng xăng thiêu chết lúc nửa đêm.
Bình luận 0
Ngày 8.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Thạch Thị Soi (48 tuổi, ngụ ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra hành vi giết người.

img
Bàn thờ người xấu số.
Theo điều tra ban đầu, ngày 5.4, bà Lý Thị Nho (87 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) về thăm quê và ngủ nhờ ở nhà người em dâu là bà Thạch Thị Phe (86 tuổi, ngụ ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ).

Đến khoảng 0h30 ngày 6.4, mọi người tá hoả phát hiện ngọn lửa phát ra từ giường ngủ của bà Nho nên tri hô, chữa cháy và báo chính quyền địa phương. Do cơ thể bà Nho bị cháy sém, bỏng nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Từ tin báo, Công an huyện Tam Bình đã nhanh chóng phong toả hiện trường, tổ chức khám nghiệm. Qua điều tra, công an phát hiện nghi phạm chính là Thạch Thị Soi, là con của bà Phe, gọi bà Nho bằng cô.

Khi công an đưa về trụ sở làm việc, Thạch Thị Soi khai nhận do có mâu thuẫn với bà Nho nên lợi dụng lúc bà ngủ say, đã dùng xăng đốt để trả thù.

Theo lời bà Thạch Thị Năm (SN 1956, em họ của Soi), có thể do sợ bà Nho về chia đất nên Soi mới hành động như vậy.
(Theo Thu Hương/Phụ Nữ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem