Đêm cuối đời của thiếu nữ gặp phải khách thuê phòng độc ác

Chủ nhật, ngày 07/08/2016 09:49 AM (GMT+7)
Lương bận học không cùng với mẹ và cậu về quê ăn cỗ mà ở lại nên đã bị gã khách thuê phòng nhà nghỉ sát hại khi cô phát hiện hắn trộm tài sản.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Người mẹ trẻ khóc nức nở khi nhìn thấy Dương Văn Chí (23 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình) bị cảnh sát dẫn giải vào phòng xử của TAND Hà Nội đầu tháng 8 vừa qua. Chí là hung thủ sát hại cô con gái duy nhất của bà là Vũ Thị Hiền Lương (18 tuổi).

Nhiều người thân của bà cũng có mặt, liên tục động viên và là chỗ dựa mỗi lúc thiếu phụ này không giữ được bình tĩnh, nấc lên từng tiếng, thân hình nghiêng ngả. Né ánh mắt giận dữ từ phía gia đình nạn nhân, Chí không một lần ngoảnh lại phía sau.

Người mẹ nghẹn ngào cho hay, có mình Lương là chỗ dựa tinh thần sau khi hạnh phúc của bà tan vỡ. Lương ngoan ngoãn, có gương mặt ưa nhìn và học hành khá. 18 năm nuôi con, bà luôn tự hào về Lương. Thiếu nữ này là “tài sản vô giá” với bà.

Chia tay chồng, có chút vốn, bà về Hà Nội và mở nhà nghi ở quận Hà Đông, kinh doanh. Bà bảo xa quê cũng một phần muốn quên hạnh phúc bị dang dở, nguyện vọng còn lại là để Lương được học hành ở đất Hà thành.

Cuối tháng 10.2015, ở quê có việc gia đình, bà rủ Lương về cùng nhưng con gái bận học hành nên ở lại. Mặc dù đã có người làm nhưng bà vẫn dặn dò con cẩn thận, cài then, đóng cửa lúc đi ngủ. “Vậy mà ngày đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mặt con”, người mẹ nức nở.

Đêm đó, Lương đi ngủ sớm ở căn phòng trên tầng 7 của nhà nghỉ, và cài then cửa cẩn thận. Cùng đêm, Chí tới thuê phòng ở tầng 7, gần nơi Lương ngủ. Với mục đích thuê phòng để trộm tài sản nên 3h sáng hôm sau, gã mò dậy, ra ngoài hành lang tăm tia.

Ánh đèn ngủ phát ra từ căn phòng của Lương đã thu hút gã thuê phòng gian manh nên gã tìm cách đột nhập vào phòng Lương. Đang chìm vào giấc ngủ sâu, cô gái giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng động đầu giường. Nhìn thấy kẻ lạ, Lương hoảng hốt nhưng chưa kịp kêu đã bị hắn bịt miệng khống chế.

Lương dùng sức yếu ớt chống cự với gã thanh niên vạm vỡ và bị hắn càng siết mạnh tay hơn. Vùng vẫy một lúc, Lương không đủ sức để thoát ra ngoài khi tên trộm buông tay. Cô chỉ kịp ngồi dậy nhưng tiếp tục bị tên này dùng dây điện thít vào cổ. Lương đã tử vong sau đó.

Gây án xong, Chí lục lấy được chiếc iPhone 4S của Lương và khoá cửa phòng mang chìa về chỗ hắn thuê và vứt xuống bồn cầu vệ sinh, xả nước phi tang. Ngay rạng sáng, Chí dọn đồ đạc mang theo, trả phòng rồi bỏ trốn vào TP.HCM và bị bắt sau một tuần sát hại thiếu nữ.

Ngay khi thi thể Lương được phát hiện, cơ quan điều tra đã xác định Chí là nghi phạm. Camera của nhà nghỉ đã ghi lại thời điểm tên này thuê phòng và rời đi lúc trời chưa sáng.

Trước tội ác của kẻ đã gây ra cho con gái, người mẹ đề nghị toà xét xử công mình, và tuyên mức án cao nhất. Bà bảo, lúc nghe tin Lương bị sát hại, tâm trạng rối bời gần như “chết đi sống lại”. Gần một năm qua, chưa khi nào bà nguôi nỗi đau mất con. Nhìn thấy hung thủ trước vành móng ngựa, bà chỉ biết khóc, rồi ngất xỉu.

Trong khi đó, theo quy kết, ngoài tội ác trên, từ ngày 12.1.2015 đến ngày 4.11.2015, Chí còn gây ra 4 vụ trộm cắp tại nhà hàng nơi hắn làm thuê và ở nhà nghỉ, quán Internet thuộc quận Hà Đông. Tổng giá trị tài sản các vụ trộm là gần 20 triệu đồng.

Trước hành vi gây ra của Chí, toà xác định bị cáo không còn cơ hội cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Tòa uyên phạt Chí tổng hợp tử hình cho 3 tội danh Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Trong lúc Chí nhanh chóng bị dẫn giải ra xe thùng, người mẹ trẻ được dìu rời khỏi phiên toà.

Việt Dũng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem