Đi mua vịt về nhà ăn tối, bị chủ quán chém tử vong

Thứ bảy, ngày 26/07/2014 06:38 AM (GMT+7)
Đến quán mua vịt về để gia đình ăn cơm tối, anh Hồ Văn Thông bị chủ quán cầm dao chém gục chết tại chỗ.
Bình luận 0
Khoảng 18h ngày 24.7, tại quán Thoa Béo ở xã Lạc Hồng (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) xảy ra vụ xô xát khiến một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh Hồ Văn Thông (44 tuổi, ở xã Lạc Hồng). Hung thủ được xác định là Phạm Quốc Sử (48 tuổi, ở Thái Bình).

img

 Hiện trường xảy ra án mạng.

Theo người dân, vào khoảng thời gian trên, anh Thông đến quán Thoa Béo để mua vịt về để gia đình ăn cơm tối đã xảy ra mâu thuẫn với vợ của Phạm Quốc Sử (48 tuổi, chủ quán Thoa Béo).

Trong lúc mất bình tĩnh, Sử đã cầm con dao đang chặt vịt chém vào người khiến Thông gục chết tại chỗ.

Ông Đào Văn Tráng, Phó công an xã Lạc Hồng cho biết, khi nhận được thông báo của người dân có vụ xô xát trọng thương đã đến bảo vệ hiện trường đồng thời báo lên công an huyện Văn Lâm.

Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem