Ghen tuông, chồng giết vợ rồi tự tử bằng cách rùng rợn

Xuân Lực Thứ ba, ngày 12/06/2018 13:38 PM (GMT+7)
Do ghen tuông, Sáu đã đâm vợ tử vong rồi dùng dao tự tử rất rùng rợn nhưng bất thành.
Bình luận 0

img

Hiện trường nơi chị Xuân bị chồng sát hại.

Ngày 12/6, ông Lò Văn Thượng, Trưởng bản Nậm Cưởm (xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, Yên Bái) cho biết, các đơn vị chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc Cầm Văn Sáu (SN 1976, trú tại bản Nậm Cưởm) giết vợ là chị Lò Thị Xuân (SN 1979, trú cùng bản).

Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 11/6, người dân bàng hoàng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị Xuân. Khi chạy sang, mọi người phát hiện chị Xuân bị chồng dâm 3 nhát dao tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sáu đã tự đâm mình bằng 2 nhát dao vào bụng, tự cắt cuống rốn. Tuy nhiên, mọi người phát hiện kịp thời nên đưa Sáu đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo ông Thượng, chị Lò Thị Xuân mới đi làm ở Hà Nội về ngày 11/6. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới hành động của Sáu là do mâu thuẫn ghen tuông.

Ông Lò Văn Thượng cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình Sáu và chị Xuân khó khăn. Hai vợ chồng có 4 con chung, con lớn (SN 1999), con trai nhỏ mới học lớp 3. Chị Xuân mới đi làm xa về nhà lúc 17h chiều 11/6.

"Trước đây, gia đình chị Xuân cũng khó khăn lắm, sau đó chị ấy và con lớn đi làm dưới Hà Nội nên cuộc sống đỡ vất vả hơn, thi thoảng chị Xuân vẫn về thăm nhà. Sáu ở nhà, không có xích mích hay gây sự với ai", ông Thương chia sẻ.

Chồng dùng búa đánh chết vợ sau cuộc cãi vã

Sau khi xích mích cãi vã với vợ, người đàn ông 47 tuổi dùng búa đánh vợ tử vong rồi treo cổ tự tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem