Giải cứu bé gái bị rao bán "cái ngàn vàng" tại động mại dâm

Thứ tư, ngày 15/06/2016 10:56 AM (GMT+7)
Nhận lời đi chơi cùng bạn, Hương bị lừa vào động mại dâm bên bờ biển. Tại đây, bà chủ đã rao bán “cái ngàn vàng” của thiếu nữ với giá 20 triệu đồng...
Bình luận 0

Ngày 18.5, chị Nguyễn Thị Tú (41 tuổi, trú ở xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đến cơ quan Công an huyện trình báo về việc con gái chị là Nguyễn Thị Hương (14 tuổi) bỗng nhiên mất tích.

Nữ sinh lớp 9 đột nhiên mất tích 3 ngày

Theo chị Tú, ngày 15.5, Hương rời nhà đi học thêm nhưng tối hôm đó lại không về.

Gia đình, người thân nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai biết tung tích của Hương ở đâu. Ban đầu, gia đình nghĩ Hương đi chơi nhà bạn nên ra sức tìm kiếm. Sau 3 ngày tìm kiếm mà không thấy con gái nên chị Tú đã trình báo với cơ quan Công an xã Yên Hợp và Công an huyện Quỳ Hợp.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp nhanh chóng xuống địa bàn để rà soát thông tin. Qua làm việc với chị Tú, lực lượng công an được biết từ khi bố qua đời, Hương trở nên ít nói và sống nội tâm. Thương con gái, từ đó chị Tú ở vậy chăm sóc và nuôi con. Sợ con theo bạn bè xấu, chị Tú quản lý con rất chặt.

img

Hương may mắn được giải cứu kịp thời trước khi bị xâm hại.

Hằng ngày, Hương đi đâu đều xin phép mẹ. Thế nên, việc Hương mất tích tận 3 ngày là điều gia đình rất hoang mang. Trong lúc tìm kiếm thông tin của cháu Hương, gia đình bất ngờ được một người đàn ông trong xã báo lại là thấy Hương xuống xe ở ngã ba Yên Lý. Còn việc cháu đi đâu thì người đàn ông này cũng không nắm rõ.

Ngay sau đó, công an đã đến gặp người đàn ông này thì được biết, sáng 15.5, khi ngồi trên xe khách Hương đã mượn điện thoại của ông để gọi cho bạn. Qua cuộc điện thoại ngắn gọn, ông nghe được Hương bảo sẽ xuống xe ở Yên Lý. Khi Hương xuống, có hai người phụ nữ đến đón cô bé đi. Khi lần theo số điện thoại mà Hương liên lạc còn lưu trên máy của người đàn ông đó, người trả lời là giọng một cô gái còn rất trẻ.

Cô gái này một mực cho rằng mình không quen biết ai tên là Hương cả. Tuy nhiên, lời nói dối của cô gái đó không qua mặt được các trinh sát. Nhận định Hương có thể là nạn nhân bị bán sang bên kia Trung Quốc hoặc đã bị đưa xuống bãi biển Diễn Thành để bán dâm, chỉ huy Công an huyện Quỳ Hợp nhanh chóng đốc thúc tổ công tác bằng mọi giá phá án nhanh để sớm đưa cháu Hương về đoàn tụ với gia đình.

Nạn nhân bị rao bán “cái ngàn vàng” 20 triệu đồng

Tổ công tác lần ra chủ nhân số điện thoại mà Hương liên lạc có tên Facebook là Quỳnh “xù”. Theo dõi thông tin thì tài khoản Quỳnh “xù” thể hiện mình đang ở biển Diễn Thành. Tuy nhiên, để xác định được chủ tài khoản Quỳnh “xù” này có tên thật là gì, hiện đang làm việc ở đâu lại là một vấn đề hết sức nan giải. Trong lúc công tác xác minh đang được tiến hành thì Facbook Quỳnh “xù” lại đăng một bức ảnh với chiếc áo phông có dòng chữ khá độc đáo. Với những thông tin này, tổ công tác nhanh chóng tìm được người này đang có mặt ở ki ốt kinh doanh hàng ăn tại bãi biển Diễn Thành do bà Cao Thị Hà (47 tuổi, trú ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) làm chủ.

Ngay sau đó, các trinh sát vào vai khách ghé uống nước để tiếp cận ki ốt của bà Hà. Khi đã vào quán, các trinh sát được chủ quán mời chào mua dâm với giá 200.000 đồng/lượt. Riêng cô bé đang ngồi rửa cốc, bà Hà ra giá 20 triệu đồng cho “cái ngàn vàng”. Dù đã có ảnh của Hương nhưng các trinh sát không dám chắc đó có phải là người mình cần tìm hay không.

Chị Tú được bí mật cho nhận diện con gái. Khi đã kiểm chứng được đó đúng là cháu Hương, các trinh sát nhanh chóng yêu cầu những người liên quan về trụ sở công an huyện Diễn Châu làm việc. Lúc này, Hương mới hốt hoảng biết mình trở thành món hàng trong tay “tú bà” Hà. Khi bị công an đưa đi, bà Hà nói mình bị bệnh thần kinh rồi la hét, xô đẩy, cấu xé những người trong tổ công tác. Dù vậy, người phụ nữ này cũng phải đến trụ sở công an huyện Diễn Châu để lập biên bản sự việc.

Tại cơ quan công an, bà Hà một mực nói mình không liên quan đến Hương. Việc Hương có mặt ở quán là theo sự rủ rê của bạn bè. Thấy Hương đến chơi, biết được hoàn cảnh của cô nên Hà đã nhận vào làm việc vặt với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Trong buổi làm việc, bà Hà nhiều lần la hét khi thì chửi bới chị Tú và cho rằng chị làm mẹ mà không lo cho con gái để con đi lung tung. Có lúc “tú bà” này lại quay sang nói với Hương là “may cho mi đó, có thằng mô trả cao hơn thì tau bán "cái ngàn vàng" ấy rồi”.

Về phần Hương, cô bé cho biết, mình quen biết qua mạng xã hội với Lô Thị Phương trú ở xã Yên Hợp. Phương rủ xuống biển Diễn Thành chơi và Hương đã đồng ý. Sáng 15.5, Hương nhảy xe khách đi. Do Phương bận “tiếp khách” nên nhờ Quỳnh ra đón Hương. Biết có “hàng” mới, Quỳnh và Hà chạy xe máy ra điểm hẹn đón Hương về.

Khi nhìn thấy Hương, Cao Thị Hà lên kế hoạch bán “cái ngàn vàng” của cô bé với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đang chờ khách mua thì may mắn là Hương đã được giải cứu kịp thời.

* Tên nạn nhân và người mẹ đã được thay đổi.

Trịnh Nguyễn - C.Đức (ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem